Giữ 36 phố...

Xem tin gốc 

Lao Động - 26 tháng trước 3 lượt xem

Giu 36 pho...

Hà Nội xưa có những làng nghề, phố nghề. Các cụ xưa “buôn có bạn, bán có phường”, hình thành nên những phố "Hàng". Hà Nội nay, nhiều phố "Hàng" mất đi, nhưng vẫn còn những phố "Hàng" còn giữ lại nét đặc trưng riêng, hình thành nên Hà Nội 36 phố phường.

Những phố còn giữ lại được, nay vẫn buôn bán nhộn nhịp và sầm uất. Phố Hàng Đồng với những sản phẩm làm ra từ đồng, với những người thợ thủ công khéo léo.

(Xuân 2010) -

Phố Hàng Chiếu nay không chỉ bán chiếu, mà còn bán các sản phẩm như thảm len…

Vẫn giữ được dáng vẻ xưa, phố Hàng Bạc còn rất nhiều nhà làm nghề chế tác vàng bạc đá quý.

Phố Hàng Mã không chỉ đơn thuần bán vàng mã, mà còn thêm đèn lồng và các sản phẩm làm từ giấy phục vụ đời sống hằng ngày.

Phố Lò Rèn với hình ảnh những người thợ nổi lửa, nhóm lò ngay giữa lòng phố "Hàng" nay rất hiếm. Ông Tuấn - chủ cửa hàng lò rèn - tâm sự: “Tôi ở đây hơn 60 năm và đã theo nghề được hơn 40 năm nay rồi”. Mặc dù còn rất ít phố gìn giữ được nghề, nhưng đây là nét đặc trưng riêng của Hà Nội cần được bảo tồn và gìn giữ.

Kỳ Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang