Tại tất cả các nhà thờ của Ireland hôm 20/3 đã đọc lá thư xin lỗi của Đức Giáo hoàng Benedict XVI về việc hàng ngàn nạn nhân tại nhiều nước đã bị các giáo sĩ Công giáo lạm dụng tình dục, vốn bị che giấu lâu nay.
Trong bức thư gửi tới giáo dân Ireland, Giáo hoàng Benedict XVI viết, ông “hối hận và hổ thẹn” vì hành vi của các tu sĩ bệnh hoạn và xin lỗi các nạn nhân.
Giáo hội Ireland cùng nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với bức thư, cho rằng nó đến vào thời điểm cần thiết nhất.
Tuy nhiên, một số nạn nhân cho biết, bức thư đã không đáp ứng được sự chờ đợi của họ và học muốn. Điều này khiến Vatican không chỉ mất uy tín mà còn phải đối mặt với những vụ kiện đòi bồi thường với số tiền hàng chục triệu USD.
Hồi cuối năm ngoái, các thanh tra chính phủ Ireland công bố một loạt báo cáo cho thấy từ thập niên 1950, hàng ngàn vụ đánh đập và xâm hại tình dục đã diễn ra tại các giáo phận Dublin, Ferns và trong hệ thống trường nội trú do nhà thờ quản lý. Hầu hết đều bị che giấu và rất ít thủ phạm bị trừng phạt.
Từ đầu năm 2010 đến nay, cuộc khủng hoảng cũng đã lan đến Thụy Sĩ, Áo, Đức (300 vụ xâm hại vừa được đưa ra ánh sáng tại Đức, có hai vụ liên quan gián tiếp đến Giáo hoàng và anh trai của ngài), Hà Lan (nhà thờ nhận được 1.100 đơn tố cáo) và Brazil - nơi có cộng đồng Thiên Chúa giáo lớn nhất thế giới.
Tháng 11/2009, Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo ở Ireland, Đức Hồng y Sean Brady cũng đã lên tiếng nói rằng, ông rất xấu hổ và gửi lời xin lỗi sâu sắc về vụ các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em.
Những thông tin lạm dụng đầu tiên đã được trình lên Hồng y Sean Brady vào năm 1995 và thậm chí sau đó ông đã nhận được hồ sơ khiếu nại với ít nhất 28 linh mục.
V.A (Tổng hợp)