Người đàn ông lái chiếc xe có hai đứa con nhỏ bên trong lao xuống dòng sông Avon ở thị trấn Evesham, hạt Worcestershire, Anh lạnh giá. Các nhân chứng cho hay, anh ta diều khiển xe điên dại như muốn giết chết hai đứa nhỏ sau khi có xích mích với vợ cũ.
Người cha "điên dại" ấy được xác định là Chris Grady. Hai đứa trẻ, một bé trai 5 tuổi và một bé gái 6 tuổi, hét lên kinh hoàng và đập tay mạnh vào cửa sau khi chiếc xe lao xuống dòng nước đang đóng băng.
Theo Daily Mail, Grady đã cố gắng tóm lấy cậu con trai Ryan ngồi hàng ghế sau và bò lên bờ. Trong khi đó, cô con gái Gabrielle vẫn còn bị kẹt trong xe. Mất hai tiếng sau, cảnh sát mới giải thoát và đưa cô bé lên bờ an toàn.
Sau đó, hai đứa bé được đưa tới Bệnh viện Nhi Birmingham trong tình trạng nguy kịch. Grady cũng nhập viện với một vài vết thương nhẹ. Các nhân chứng kể lại, khoảng 9h20 sáng qua, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc ôtô đang lao với tốc độ nhanh xuống dòng nước đóng băng. Martin Waites, 56 tuổi, sống gần dòng sông cho hay: "Tôi có thể nghe thấy tiếng phanh kêu rít lên và chiếc xe đang chạy với tốc độ cao. Trong xe, tôi thấy có một người đàn ông trông như điên dại. Ban đầu, tôi nghĩ có khi người này định tự tử.
Chiếc xe rơi xuống nước phát ra tiếng kêu lớn rồi bồng bềnh trên mặt nước khoảng vài giây. Sau đó, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi ghế sau hét lên và đập tay mạnh vào cửa sổ để cố thoát ra ngoài. Lúc này, dường như đã nhận ra những gì mình làm nên người cha mở cửa lái. Nước tràn hết vào bên trong. Anh ta tóm lấy cậu con trai và ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe chìm nhưng đứa con gái vẫn còn bị kẹt bên trong. Người cha cố gắng bơi lên bờ rồi đổ gục xuống".
Điều tra viên tiết lộ, người đàn ông này đã trút giận vào hai đứa con sau khi cãi nhau với vợ cũ.
Bình Minh
