SHB. Đà Nẵng (áo da cam) sẽ có nhiệm vụ "giải mã" sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu trên sân Pleiku ở vòng 17 giải V-League năm nay. Ảnh: Phạm Quân
SHB Đà Nẵng đi tìm cửa sinh
Ở lượt đấu thứ 17, K. Khánh Hòa ở thế cửa tử đã đè bẹp đại gia SHB Đà Nẵng (4-1). Thế mới thấy được khi lâm vào khốn khó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn trở nên vô cùng nguy hiểm. Cái cảnh ấy giờ cũng bám vào SHB Đà Nẵng như một duyên mệnh. Ai cũng hay đội bóng sông Hàn mạnh cỡ nào. Ác nỗi chấn thương và sự quá tải biến đội bóng tầm thường như mọi đội bóng thường thường nào khác. Bởi thế, không lúc nào sự yếu đuối và mỏng manh lại dễ dàng với đội bóng chủ sân Chi Lăng.
Trận thua tại Nha Trang khiến thành tích trên sân khách của SHB Đà Nẵng trở nên thật nhàm chán. Đã 4 trận xa nhà gần đây, họ chỉ biết tới mùi thất bại. Buồn thay, hàng công tịt ngòi còn hàng thủ cũng mỏng manh khi Phước Vĩnh chấn thương. Hải Lâm trở lại nhưng không còn phong độ đỉnh cao như một năm trước.
Chưa kể những trận đấu tệ hại vừa qua, SHB Đà Nẵng đang rơi tự do trên bảng xếp hạng. Từ vị trí số 1, thứ hạng bây giờ của thầy trò Lê Huỳnh Đức là thứ 4. Trong khi các đối thủ phía dưới đang tăng tốc không ngừng, SHB Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
Trước trận K. Khánh Hòa, tiền vệ Thanh Hưng bị căng cơ đùi và mất 2 tuần để nghỉ ngơi. Sau đó, Hững Hùng, Phước Vĩnh cùng rời sân sớm sau 20 phút thi đấu. Nếu sự thiếu vắng Hữu Hùng còn có người thay thế, Phước Vĩnh chưa thể trở lại khiến ban huấn luyện đau đầu nhất. Hiện nay Hải Lâm chưa có thể lực tốt nhất, Thành Trung còn non kinh nghiệm, ở trung tâm hàng thủ còn mỗi Cao Cường là có thể chơi được.
Ở hàng tiền vệ, Nguyên Sa vẫn tiếp tục sát cánh với Nguyễn Rogerio. Chỉ đáng lo ở chỗ các ngoại binh của đội bóng áo Cam đều chưa có phong độ tốt. Có được 13 bàn thắng, Merlo bất ngờ im tiếng ở 2 lượt vừa qua. Người Đà Nẵng không mong gì một chiến thắng để đẩy bật mọi khó khăn ở lại sau 1 tháng vất vả đã qua.
HLV Kiatisak quyết giành 3 điểm
Trong khi đội khách đang rơi vào khó khăn đủ điều, HAGL cũng không may mắn hơn là bao. Trung vệ Nirut, Ngọc Nguyên đều vắng mặt, đội bóng phố núi tiếp tục mất thêm Việt Cường do nhận đủ 3 thẻ. Sự trở lại của Minh Thiện khá quan trọng nhưng cựu danh thủ Thái Lan mong các chân sút trở lại ghi bàn.
Sự nguy hiểm của Evaldo ở V-League các đội đều rõ nên luôn có tầm 2 cầu thủ theo kèm. Đáng tiếc thay tân binh Tiago de Paula lại không tận dụng được cơ hội ngon ăn vừa qua. Rất may, tiền vệ Marcelo kịp thời chứng tỏ 15 phút trên sân Gò Đậu quan trọng thế nào. Bàn thắng gỡ hòa (1-1) giúp “Gỗ” có được 1 điểm quý giá. Nó còn thế hiện được những buổi tập huấn đã qua cải thiện ít nhiều lối chơi của toàn đội bóng.
Chắc chắn rằng đội bóng áo trắng rất e ngại khả năng của tiền vệ trung tâm Rogerio của đối thủ. Cầu thủ gốc Brazil luôn làm khổ đội chủ nhà bởi khả năng cầm trịch và kỹ năng đánh chặn của mình.
Chưa kể Merlo luôn rất mắn duyên ghi bàn với mành lưới đội khách khi sút tung lưới tới 5 lần trong những lần gặp mặt. Do đó, thủ thành Michal sẽ trở lại thay thủ thành Công Vương. Chưa kể khả năng Thái Dương – Anh Tuấn sẽ hỗ trợ Sakda để kiềm tỏa sức mạnh đội khách. Còn Minh Thiện được lắp vào cánh trái để hậu vệ Văn Trương dâng cao tấn công nhiều hơn.
Khả năng chơi bóng bổng của HAGL không phải là mạnh lắm. Nhưng khả năng chơi biên của đội khách thời gian qua cũng không tốt lắm. Chưa kể “thánh địa” Pleiku luôn luôn gây ám ảnh cho SHB Đà Nẵng dù có lúc họ cực mạnh.
Đội khách rất muốn giải mã bí ẩn tại sân Pleiku vào cuối tuần này. Chưa kể họ còn nhiệm vụ bắt buộc có 3 điểm để tránh bị Hà Nội T&T và B. Bình Dương bỏ quá xa lại phía sau.
Dự đoán: SHB Đà Nẵng hòa (1-1).
Đội hình dự kiến:
HA. GL: Michal, Văn Nhiên, Benjmin, Văn Pho, Văn Trương, Thái Dương, Sakda, Duy Quang, Minh Thiện, Evaldo, Tiago.
SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Quang Cường, Hải Lâm, Cao Cường, Duy Lam, Hùng Sơn, Rogerio, Nguyên Sa, Hernandez, Merlo, Moudu.
Phan Long