Ngoài hai bé trai sinh đôi, Jasper và Dallas, vừa chào đời hôm 2/2 vừa qua, cặp đôi gay trước đó đã có hai đứa con. Toàn bộ những đứa trẻ này đều được sinh qua người đẻ mướn bằng cách cấy tinh trùng.
Barrie Drewitt-Barlow và bạn đời, Tony, cả hai đều ở cái tuổi ngoài 40, đã chung sống cùng nhau hơn 20 năm. Họ đã có tất cả bốn mặt con. Cái giá phải trả cho những đứa con đó không hề rẻ chút nào, họ đã phải chi khoảng 1 triệu bảng Anh để trả cho những người đẻ mướn và cho trứng.
Cặp 'vợ chồng' bên hai đứa con sinh đôi vừa chào đời
Hai bé đầu, một trai một gái, Saffron và Aspen ra đời năm 1999 do một phụ nữ tên Rosalind sinh. Bốn năm sau, hai ông bố gay đón thêm một thành viên mới tên Orlando, do Donnar sinh. Chính người phụ nữ này, ở tuổi 44, đã sinh hộ cho hai ông bố gay thêm hai cậu con trai sinh đôi nữa. Lần này, họ sử dụng trứng của một người mẫu 24 tuổi để mong "có được những đứa con đẹp lung linh".
Khi Donnar mang thai ở tuổi 44, đó là điều gây bất ngờ cho tất cả mọi người. "Tôi nghĩ mình quá già rồi còn bầu bí thế nào được nữa", Donnar cho biết. Các bác sỹ mới đầu nghi ngờ, một trong hai cái thai có dấu hiệu mắc hội chứng Down. Tuy nhiên, xác suất này giảm dần từ 90% xuống 50% rồi 30% ở những lần khám thai về sau.
Hai đứa trẻ ra đời hoàn toàn khỏe mạnh, mỗi đứa nặng hơn 2kg. Cả hai ông bố đều trong trạng thái "mãn nguyện không gì bằng" khi bế những đứa con trên tay. "Giọng của Jasper to kinh khủng trong khi nó cứ khóc suốt. Còn Dalles cứ ngủ tì tì. Hai đứa bé này thật khác hẳn nhau", ông bố Barrie cho hay.
Gia đình triệu đô
"Những đêm mất ngủ thật là một cực hình. Từ lâu tôi đã quên mất nó rồi", một trong hai người cha cho biết. Hiện tại, hai ông bố đang rất tự hào về gia đình lớn của mình, họ sẵn sàng mọi thứ để chăm sóc thật tốt những đứa trẻ.
Barrie mới biết còn có một con trai riêng với người hàng xóm. Chàng trai tên Colin, năm nay 22 tuổi.
Vân Phong