Hội chợ tết Hải Phòng được tổ chức thường niên mỗi năm một lần. Nó mang lại bầu không khí sôi động, nhộn nhịp và rộn ràng sắc xuân cho những con đường vốn yên bình của Hải Phòng. Hội chợ tết đã trở thành một hoạt động không thể thiếu, một nét đẹp truyền thống được nhiều người dân đất Cảng mong đợi và chờ đón mỗi dịp xuân về.
Khác với mọi năm, hội chợ tết năm nay được họp trên đường Trần Phú - một trong nhưng trục đường chính của Hải Phòng và đã thu hút rất nhiều người dân bởi những mặt hàng đa dạng phong phú mà nó bày bán. Chợ tết gồm hai mảng riêng biệt là Chợ hoa xuân và Gian hàng tết được dựng nối tiếp nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và một bầu không khí sầm uất với tấp nập người bán kẻ mua.
Người dân đất Cảng rất thích thú khi mỗi dịp xuân đến những gian chợ tết lại được mở ra. Họ đi chợ tết không chỉ để mua hàng mà còn để tận hưởng không khí xuân. Chú Lê Văn Quý (50 tuổi) - Công an phụ trách an ninh khu chợ tết, người ngày nào cũng có mặt ở khu chợ tết đã nói: “Chợ tết đã có từ mấy chục năm nay và trở thành nét truyền thống của Hải Phòng. Nếu không có chợ Tết, Hải Phòng như thiếu đi không khí xuân.” Hay như cô Nguyễn Thị Hạnh – 50 tuổi, Việt kiều Mỹ, lần đầu trở về Việt Nam sau 30 năm, tâm sự: “Lúc tôi ở Việt Nam đã có chợ tết rồi nhưng chợ tết lúc đó không được đông vui và đa dạng mặt hàng như bây giờ. Chợ tết rất ấn tượng và thái độ những người bán hàng cũng luôn vui vẻ, nhiệt tình khiến việc mua bán rất thoải mái”. Bên cạnh đó, có rất nhiều du khách nước ngoài cũng đi dạo quanh chợ tết và tỏ ra thích thú với nét văn hóa đặc biệt này của người Việt Nam.
Đi dạo quanh một vòng chợ Tết, đôi khi khách đi chơi chợ tết có thể bắt gặp những người quen, đó chính là những “ông bà chủ” năm nào cũng thuê gian hàng tết. Anh Trần Đình Dương (25 tuổi)- ông chủ gian hàng tranh cho biết: “Tôi đã mở cửa hàng tranh trên đường Trần Phú được 6 năm nay. Nhờ có khu chợ tết khiến đoạn đường này nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm, do đó khách mua tranh cũng nhiều hơn.”
Thời tiết miền bắc có sự thay đổi đột ngột so với mọi năm, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến những người bán cây cảnh ở hội chợ tết. Anh Phạm Văn Thiện – bán đào, quất… cho biết: “Mọi năm tôi đều thuê gian hàng tết để bán cây cảnh. Năm nay thời tiết nóng khiến đào quất bị hư khá nhiều. Khách hàng lại chỉ thiên về mua các loại đào nụ để có thể chơi được lâu hơn nên doanh thu không tốt như trước”. Theo anh Thiện không khí tết năm nay không nhộn nhịp như những năm trước và anh hi vọng những ngày 29-30 tết người dân sẽ đi mua hàng nhiều hơn.
Hội chợ tết không chỉ là cơ hội cho những người kinh doanh mà còn là cơ hội cho những bạn sinh viên năng động và thích làm giàu. Những gian hàng tết của những bạn sinh viên thường thu hút những người dân bởi sự mới lạ độc đáo và đúng với thị hiếu giới trẻ. Bên cạnh những gian hàng bán đồ handmade, đồ lưu niệm cho ngày Valentine… gian hàng bán “da hổ, da báo” của bạn sinh viên tên Hải là nổi bật hơn cả.
Gian hàng tết của các bạn sinh viên
Không chỉ thời tiết nóng bất thường mà địa điểm họp có nhiều thay đổi đã làm giảm đi ít nhiều niềm háo hức đi mua sắm và dạo quanh chợ tết của người dân Hải Phòng. Tuy nhiên càng sát tết những người đi chơi, đi mua sắm tết càng tăng lên làm không khí cũng thêm phần náo nhiệt.
Mong rằng nét truyền thống “Hội chợ Tết Hải Phòng” sẽ luôn được duy trì và các cấp lãnh đạo sẽ có sự quan tâm hơn nữa để khu chợ tết mãi là nét đẹp và niềm tự hào của người dân thành phố Cảng.
Đặng Mai Linh