“Ấm áp bánh chưng Tết” là chương trình mà các bạn trong CLB Tháng Năm đã thực hiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4. Đây là một hoạt động thường niên của CLB mỗi dịp Tết đến. Chuyến đi này có gần 50 bạn tình nguyện viên (TNV) là sinh viên của nhiều trường Đại học ở Hà Nội tham dự. Các bạn đã gửi tặng 200 chiếc bánh chưng và một số suất quà cho người già trong trung tâm. Một nhóm sinh viên trường Lao động Xã hội (cơ sở Sơn Tây) đã đến đây từ sáng hôm trước để giúp trung tâm dọn dẹp vệ sinh, quét vôi ve… chuẩn bị đón Tết.
Luộc bánh chưng
Bạn Đức Anh trưởng đoàn kể: “Chúng tôi gói bánh chưng và bắt đầu luộc bánh từ 6 giờ tối đến tận 2 giờ sáng. Các bạn ai cũng mệt nhưng vui vì đây cũng là dịp được ngồi nói chuyện tâm sự với nhau”. Chương trình do các bạn tự đứng ra tổ chức, mà có đến 200 bạn sinh viên trong trường xin đăng ký tham gia.
Không hẹn mà gặp, chúng tôi chứng kiến có nhiều đoàn làm từ thiện là các doanh nghiệp cũng đến đây tặng quà. Quà tặng là 500kg gạo, hàng trăm gói mỳ tôm, bánh kẹo, hộp sữa...
Rất nhiều bạn sinh viên trong đoàn đây là lần đầu tiên được lên trung tâm. Bạn Thùy Linh-sinh viên năm thứ 2-Khoa Kế toán-trường Lao động Xã hội nói: “Mình rất thích, bởi lên đây nhìn thấy các trẻ em khuyết tật cố gắng học tập và làm việc như người thường, mình rất cảm phục và nghĩ phải cố gắng và sống có ích hơn”.
Quốc Khánh là thành viên câu lạc bộ xóm nhiếp ảnh, đã lên đây rất nhiều lần rồi nhưng lần nào đến trung tâm cũng cho anh những cảm xúc khác nhau về những đứa trẻ nơi đây. Bởi vậy mỗi lần trở về Khánh đều có những bộ ảnh rất đẹp.
Mỗi người lên đây đều có một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau, đặc biệt là lúc này khi mà Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Mọi người ai cũng muốn được sum họp với gia đình trong ngày Tết.
Chúng tôi càng nghĩ lại càng thương những người đang sống trên trung tâm bảo trợ xã hội này, mỗi người một hoàn cảnh. Có người già bị con bỏ rơi, hắt hủi, có người thì mất hết người thân không nơi nương tựa, có các em bé mồ côi, lang thang cơ nhỡ, có em khuyết tật nhiều bộ phận trên cơ thể... vậy mà họ vẫn lạc quan, tự tin, vươn lên gian khó.
Những món quà làm Tết thêm ấm. Dù nhỏ bé thôi nhưng cũng khỏa lấp trống trải, cô đơn. Những tấm lòng thật là đáng quý. Trong tôi, một niềm tin trỗi dậy.
Bài và ảnh: Thào Vi