Gần lắm, Ba Lan ơi!

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 67 lượt xem

Gan lam, Ba Lan oi!

Hội ngộ nhân Lễ khánh thành Tượng đài thiên tài âm nhạc Chopin tại Khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) ngày 12/3, những người con đất Việt từng gắn bó với Ba Lan xúc động bày tỏ tấm lòng vẫn nhớ về “quê hương thứ 2” của mình.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn...”, xin được mượn câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để nói về họ, những người đã một thời gắn bó với Ba Lan. Giờ về Việt Nam, mỗi người một việc, nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên cảm xúc về nơi ấy...

Bồi hồi nhớ chiều Warsaw nghe nhạc Chopin

Ông Bùi Hùng, người đã sống ở Ba Lan hơn 20 năm, chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ, giữa lòng Hà Nội có Tượng đài Chopin. Bao cảm xúc chợt ùa về. Tôi nhớ lại những năm tháng sống, học tập và làm việc ở Ba Lan từ khi mình còn rất trẻ. Ở Warsaw, Tượng đài Chopin là hình ảnh quen thuộc, nhưng khi bắt gặp ở Việt Nam, lại có cảm xúc khác lạ. Gia đình tôi có thói quen cùng nhau đến nghe nhạc Chopin ở công viên Warsaw, ngay dưới Tượng đài mỗi chiều chủ nhật, khung cảnh thật nên thơ. Đó là một trong biết bao kỷ niệm đẹp của tôi khi ở đất nước này”.

Là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Vân Canh, ông Đinh Văn Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinapol cho biết, lễ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 200 ngày sinh của Chopin là niềm tự hào của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi rất vinh dự đón Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan nhân chuyến thăm Việt Nam tham dự sự kiện này. Với công trình này, chúng tôi, những người coi Ba Lan là quê hương thứ 2, muốn tỏ lòng biết ơn đất nước từng tạo điều kiện cho chúng tôi học tập, trưởng thành.

Từng là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Krakow, ông Lê Thanh Bình bày tỏ: “Tượng đài Chopin là một đại diện trong những công trình tâm huyết mà chúng tôi muốn thực hiện. Mấy chục năm ở Ba Lan là một phần kỷ niệm sâu sắc đối với chúng tôi. Tôi tin rằng anh em còn mong muốn làm được nhiều điều hơn nữa để đưa Ba Lan về gần hơn”.

Ấp ủ biết bao dự định

Môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp kiều bào. Tuy ấp ủ nhiều dự định, nhưng ông Nghị trước mắt đang dốc sức để hoàn thành Dự án Đô thị Vân Canh theo đúng tiến độ là năm 2013. Với quy mô 50 ha, khu đô thị này có thể cung cấp chỗ ở cho khoảng 7.000 người.

Hiện là Trưởng Đại diện trong nước của Hội Người VN tại Ba Lan, ông Lê Thanh Bình mong muốn sẽ hỗ trợ tích cực cho những người Việt đang sống tại Ba Lan khi về nước, có thể là đầu tư, hoặc các dự án về giáo dục, KHCN... “Tôi hy vọng có thể là đầu mối cung cấp những tài liệu cần thiết, hữu ích cho người Việt khi về với quê hương, đồng thời, sẽ kêu gọi DN Ba Lan sang VN hợp tác và hỗ trợ cho các doanh nghiệp VN có nhu cầu mở rộng thị trường sang Ba Lan”, ông nói.

Ông Bùi Hùng, hiện vẫn đi-về giữa Việt Nam và Ba Lan cho rằng, thời gian tới sẽ có nhiều kiều bào tại Ba Lan về nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, bởi tình hình ở Ba Lan cũng có thay đổi so với trước đây, trong khi Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi. “Tôi dự định sẽ mở một trường quốc tế tại Việt Nam cùng với các đồng sự. Tuy nhiên, hiện tôi vẫn đang tìm hiểu khả năng này”, ông Hùng nói.

Là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, ông Hồ Chí Hưng cho hay, Việt Nam và Ba Lan đã có mối quan hệ hữu nghị từ 60 năm nay, cũng từng ấy thời gian nhiều người Việt đã được nhân dân, đất nước Ba Lan nuôi dưỡng, đào tạo. Không thể nói hết tình cảm, lòng yêu mến, biết ơn của những người đã trưởng thành từ mảnh đất đó. Có đến hơn 4.000 kỹ sư, cử nhân, tiến sỹ người Việt được đào tạo tại Ba Lan, hiện đang công tác trong nhiều lĩnh vực trong nước. Đây chính là động lực góp phần tăng cường hợp tác giữa 2 nước và thắt chặt tình cảm của người dân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang