>> Bị vợ dùng dao đâm vì… M.U
Ông cho biết: “Man City chỉ là một đội bóng nhỏ. Tất cả những gì người ta nhắc đến đều là M.U, đó là điều không thể chối cãi. Họ nghĩ giành được Tevez đã là một thành công. Họ đã nhầm ”.
Owen đã chơi rất hay trong chuyến du đấu châu Á của M.U. Ảnh: Goal.
Man City đã chi rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng gần đây nhằm tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới. Những “tân binh” này gồm có Emmanuel Adebayor từ Arsenal với giá 25 triệu bảng, tiền vệ Barry từ Aston Villa với giá 12 triệu bảng, Santa Cruz từ Blackburn với 18 triệu bảng và tiền đạo Tevez từ M.U với 25 triệu bảng.
Phát biểu trong chuyến du đấu tại Trung Quốc, Sir Alex cũng khẳng định Adebayor đã cố gắng để có thể ký được hợp đồng với M.U trước khi đồng ý chuyển sang “Man xanh”.
“Khi ai đó đề nghị bạn một khoản tiền lớn, điều đó quả thực là hấp dẫn”, ông cho biết thêm, “Đó là lý do mà các cầu thủ lựa chọn Chelsea. Đến phút cuối cùng, những gì tôi nhận được là cú điện thoại thông báo Adebayor đồng ý chuyển sang thi đấu cho Man City và đó cũng là điều mà Chelsea nhận được. Anh ta khiến cả chúng tôi và Chelsea hết sức thất vọng”.
M.U vừa kết thúc tốt đẹp chuyến du dấu châu Á hôm qua. Trong trận đấu với CLB Hangzhou (Trung Quốc) tối 26/7, "Quỷ đỏ" đã đè bẹp đối thủ một cách không thương tiếc với tỷ số 8-2. Đáng chú ý là tân binh Owen đã có được cú đúp trong khi lão tướng Giggs cũng có hattrick cho riêng mình.
Sir Alex tỏ ra rất hài lòng với phong độ của người học trò mới và cho rằng mình đã đúng khi trao chiếc áo số 7 danh giá cho Owen. Ông cho biết: "Rõ ràng là có rất nhiều lời chỉ trích khi tôi trao chiếc áo số 7 cho Owen. Đây là chiếc áo thuộc sở hữu của những tài năng lớn tại M.U trước đây, bởi vậy tôi cần một người đủ khả năng cũng như sự tự tin để có thể khoác nó. Bởi vậy, tôi không hề lo ngại về việc các CĐV hay báo chí nghĩ gì. Owen chứng minh mình xứng đáng với chiếc áo này".
M.U thể hiện khả năng kiếm tiền ở châu Á
Trong khuôn khổ chuyến du đấu châu Á, “Quỷ đỏ” cũng đã dừng chân tại Hàn Quốc để thi đấu với FC Seoul. 7.000 người hâm mộ thậm chí đã phải trả tiền để chứng kiến các ngôi sao của đội bóng này tập luyện tại sân vận động Seoul. Những người có vé xem trận đấu này sẽ phải trả khoảng 6 euro, trong khi những người không có vé sẽ phải chi 9 euro.
Giải thích điều này, đơn vị tổ chức Mast Entertainment cho biết: “Năm 2007 (lần cuối cùng M.U đến thi đấu giao hữu tại Seoul), mọi người muốn xem M.U tập luyện đều là những người phải có quan hệ với các nhà tài trợ. Lần này, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu miễn phí, chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều vấn đề khó kiểm soát khi mà số người muốn tham dự quá đông mà số ghế có hạn”.
Các tin liên quan
>> Ferguson khen ngợi Owen, phản pháo Tevez
>> Clip Owen tiếp tục ghi bàn cho M.U
>> Clip Owen ghi bàn ngay trận ra mắt
>> 'Rooney chưa là một mẫu cầu thủ hoàn hảo'