>> Ferguson khen ngợi Owen, phản pháo Tevez
>> Clip Owen tiếp tục ghi bàn cho M.U
>> Sir Alex nhận xét về số 7 mới của M.U
Trung vệ người Anh cho biết: “Anh ấy là mẫu cầu thủ mà bạn có thể "không thấy" trong suốt 90 phút, nhưng khi có cơ hội, Owen sẽ lập tức có mặt và ghi bàn thắng. Tôi rất vui vì có anh ấy góp mặt trong đội bóng vì đây là một cầu thủ giỏi. Không bị chấn thương cản trở nữa, nhất định anh ấy sẽ đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng cho đội bóng”.
Owen đang dần chứng tỏ khả năng trong màu áo đỏ. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo một thời được coi là “thần đồng” của bóng đá Anh gia nhập M.U hồi đầu tháng sau khi hợp đồng của anh với Newcastle hết hạn. Ở hai đầu trong màu áo đỏ, Owen đều ghi bàn.
Cho dù sự kiện Owen đến Old Trafford khiến rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng Ferginand nhận thức được khả năng của tiền đạo này vì anh đã có thời gian thi đấu cùng Owen trong màu áo đội tuyển Anh. Trung vệ này cho biết: “Khi anh ấy ký hợp đồng với CLB, đã có rất nhiều người nghi ngờ về khả năng của anh ấy. Họ nói rất nhiều, và chúng tôi nghe tất cả. Nhưng chúng tôi đều hy vọng Owen sẽ chứng tỏ được khả năng của mình như trước. Hai bàn thắng trong hai trận đấu trước mùa bóng đã nói lên rất nhiều điều. Có lẽ sẽ không có nhiều tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt như anh ấy”.
Trong khi đó, Sir Alex Ferguson cũng đang cân nhắc khả năng chiêu mộ một ngôi sao khác là tiền vệ Franck Ribery của Bayern Munich.
"Chúng tôi sẽ không hành động hấp tấp khi chưa nghiên cứu kỹ càng các bản hợp đồng, với trường hợp của Ribery cũng vậy. CLB sẽ đưa ra giá chuyển nhượng nếu thấy thích hợp. David Gill (Giám đốc điều hành của M.U - PV) có cuộc gặp Ban lãnh đạo Bayern vào tháng Ba, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra khá âm thầm," HLV Ferguson phát biểu với ESPN, "Họ nói với ông ấy rằng Ribery không phải để bán, đó là trở ngại lớn nhất.”
"Tuy nhiên, khi chúng tôi đàm phán với họ về trường hợp của Hargreaves, Bayern cũng nói như vậy. Họ kiên quyết từ chối nhưng dần dần mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Và lần này họ lại áp dụng chiêu này với Ribery".
Ngôi sao người Pháp đã trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Chelsea, Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn của Ban lãnh đạo Bayern, không một đội bóng nào có thể tiếp cận tiền vệ chạy cánh 26 tuổi này.
HLV Ferguson cũng thừa nhận MU từng có ý định mua Karim Benzema từ Lyon, nhưng rốt cuộc, ông chấp nhận để Real nẫng tay trên vì không muốn chạy đua cùng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha: "Chúng tôi đã định sử dụng một phần trong số tiền bán Ronaldo để chiêu mộ Karim Benzema. Benzema sở hữu tố chất của tiền đạo hàng đầu: nhạy bén, thể lực tốt, có hiệu suất ghi bàn ấn tượng và ổn định. Tuy nhiên, khi Real trả giá 42 triệu bảng, tôi cho rằng nó vượt quá giá trị của cậu ấy. 35 triệu bảng mà MU đưa ra là mức giá phù hợp với tài năng của Benzema".
Các tin liên quan
>> Phải chăng M.U thiếu tiền?
>> Không ai đoái hoài đến áo đấu của Owen
>> Canh bạc không tốn kém của M.U
>> 'Quỷ đỏ' mua Owen khi mất phương hướng