"Fan cuồng” kêu oan cho khổ chủ Lâm Chấn Huy

Xem tin gốc 

VTC - 33 tháng trước 1148 lượt xem 1 tin đăng lại

'Fan cuong” keu oan cho kho chu Lam Chan Huy

(VTC News) - Nguyễn Minh Thiên, lớp Thanh nhạc- K3- Trường Trung học VHNT Hải Dương đã lên tiếng “kêu oan” cho thần tượng Lâm Chấn Huy của mình.

> Lâm Chấn Huy kêu oan vì... sự nhiệt tình của fan

> "Những gương mặt âm nhạc" không thành công như mong đợi

Sau vụ Lâm Chấn Huy bị nghi là “bày trò” sắp xếp hát với fan một cách lố bịch trong show xuyên Việt Những gương mặt âm nhạc tại Hà Nội vừa qua, Nguyễn Minh Thiên đã chính thức lên tiếng thanh minh cho “khổ chủ” Lâm Chấn Huy khi biết được thông tin: vì sự nhiệt thành của mình mà thần tượng bị “hàm oan”.

Nguyễn Minh Thiên hay còn có "nghệ danh" là Lâm Nhật Phong (đặt theo tên thần tượng) và nay đổi là Du Thiên đã lên hát cùng Lâm Chấn Huy trong đêm biểu diễn tại Giảng Võ, Hà Nội

Chàng trai ở huyện Cẩm Giàng- Hải Dương này thốt lên: “Chết người, mang tiếng anh ấy thế, thần tượng của em bị oan rồi, làm sao mà thanh minh cho anh ấy được”.

Sau một hồi kể tường tận về chuyện vì sao lại có mặt trong đêm diễn đầu tiên của tour xuyên Việt như: vừa thi xong, bốn năm bạn rủ nhau lên nhà cô giáo dạy thêm về kỹ thuật thanh nhạc chơi và được cô mời đi, Thiên lại nói say mê: “Nếu không phải là cô giáo Kim Oanh, nhà ở ngay cạnh triển lãm Giảng Võ rủ ra xem chương trình thì làm sao mà bọn em có điều kiện lên tận Hà Nội xem ca nhạc. Mà cô lại biết em mê Lâm Chấn Huy nên mấy cô trò càng hào hứng đi.

Chị không biết chứ, có dịp, em vẫn thường đi hát giao lưu ở các quán café ở Hải Dương và những khu vực em đặt chân đến. Trước đây em đặt nghệ danh là Lâm Nhật Phong, nhưng giờ thôi rồi, em lại đặt là Du Thiên.

Em thích những ca khúc của anh Huy lắm, như: Nỗi đau trên tình yêu, Nụ hôn và nước mắt… bởi những ca khúc này hợp với tâm trạng em, hợp với những người đang qua giai đoạn muốn quên đi một chuyện tình đau. Em hát khá giống đấy, nhưng không sâu và chưa truyền cảm bằng anh Huy.

Anh ấy về quê em biểu diễn rất được yêu thích. Em nghe mọi người nói anh ấy sống tốt, gần gũi, không tỏ ra ta là sao. Buổi biểu diễn nào anh ấy cũng đến sớm nhất, trò chuyện thân mật với mọi người. Đi hát cùng bọn em mà anh ấy còn đến sớm hơn cả ca sĩ “vườn” bọn em luôn. Em thực sự quý anh Huy. Em là một fan của anh ấy đấy, vậy mà không ngờ vì mình mà thần tượng của mình lại bị oan”.

Ca sĩ Lâm Chấn Huy

Cũng là độc giả của báo điện tử VTC News, anh Đặng Quốc Bảo, ông chủ của tiệm hoa nghệ thuật Kinh đô Hoa, Phố Huế cũng cho biết: “Đó là một thói quen hay đúng hơn là một chiêu lấy lòng fan của các ca sĩ hay đi hát ở tỉnh thôi, chứ chẳng phải cài cắm gì đâu.

Bởi khi về Phúc Yên biểu diễn, Lâm Chấn Huy cũng vẫn mời khán giả lên hát. Có cậu Tú Ốc, bạn thân của Bảo, rất hay nhảy lên sân khấu hát cùng. Một phần vì những ca khúc của Huy dễ hát, dễ bắt chước lại có vẻ “sến sến”, một phần vì ở tỉnh, chú nào có giọng một chút mà được mời lên hát cùng sân khấu với ca sĩ thì thích mê rồi, còn khoe với người yêu, với bồ chứ.

Đôi khi có “tâng” nhau mấy câu thái quá hay xúc động mà nói mấy câu sướt mướt rồi cuống lên trước hàng ngàn con mắt khán giả, thành ra nói nhịu cũng là chuyện thường. Ở Việt Trì, cũng có một cậu, Bảo không nhớ tên là gì, hình như là Tùng, cũng hay giơ tay lên hát cùng Huy”.

Phan Cầm

Từ khóa liên quan

Tên người
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang