Bên cạnh việc cải tiến triệt để hệ thống giao diện trong phần 3 và loại bỏ đi thanh máu, nhà sản xuất còn đưa thêm ba cải tiến lớn vào trong game: tính tương tác, khả năng phát triển vũ khí và công việc của một nhà vua. Không chỉ vậy, cốt truyện của Fable III cũng đã được hé lộ.
Người chơi sẽ bắt đầu cuộc hành trình trong game bằng nhân vật 18 tuổi của mình trong Fable II. Khi đó, vùng đất Albion đang phải chịu sự trị vì hà khắc của một tên bạo chúa. Không ai khác, chính bạn sẽ là người lãnh đạo dân chúng đứng lên lật đổ tên vua ác độc này. Sau khi đã chiếm cứ thành công lâu đài của hắn, nhân vật của người chơi sẽ được tiến cử trở thành vị vua mới.
Như đã nói ở trên, khả năng tương tác với thế giới trong game, vốn là một chi tiết làm nên thành công của Fable, giờ sẽ lại tiếp tục được đẩy mạnh trong phiên bản mới nhất này. Trong phần 3, nhà sản xuất đã phá bỏ bớt một số rào cản về đạo đức và luân lý trong xã hội để người chơi được tự do làm nhiều việc mình thích hơn.
Một ví dụ điển hình cho việc này là người chơi vẫn có thể lấy vợ và có con với một người phụ nữ khác mà không bị ràng buộc bởi “án tù” chung thủy như trước kia. Không chỉ vậy, việc thế giới trong game thay đổi ra sao cũng sẽ tùy thuộc vào quyền quyết định của game thủ bởi lẽ Fable III sẽ cho phép họ tương tác mạnh mẽ hơn nhiều tới các nhân vật phụ.
Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi AI trong phần 3 này thể hiện những bước tiến vượt trội so với người tiền nhiệm của mình. Chú chó cưng - người bạn đồng hành thông minh của bạn - giờ đây sẽ còn “giống thật” hơn trước kia rất nhiều. Bất ngờ hơn, khi tán tỉnh một “cô em” nào đó, bạn sẽ phải quan tâm tới những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của họ để liệu đường trổ tài lãng mạn.
Bên cạnh sự chân thực trong xã hội ảo của mình, Fable III còn tiến một bước dài trong việc tạo cho người chơi cảm giác họ đang thực sự sống trong game. Ở phần 3 này, ngay cả hệ thống chiến đấu cũng trở thành một yếu tố thể hiện con người của bạn.
Sức mạnh của các loại vũ khí sẽ thay đổi dần theo thời gian. Nếu bạn chịu gắn bó lâu dài với một món đồ mà mình ưa thích, sau này chúng sẽ biến đổi thành một loại “thần binh” với sức mạnh vô song. Ngoại hình của chúng như độ dài, sự sắc nhọn, độ “mẻ” cũng đồng thời phản ánh cách mà bạn sử dụng chúng trong những trận chiến của mình.
Việc thanh gươm của người chơi nhỏ máu hay tỏa sáng sẽ thể hiện rằng người đó là một anh hùng diệt quỷ hay một gã sát nhân máu lạnh. Mặc dù vậy, người chơi vẫn được quyền bán đi những món vũ khí cũ kĩ của mình để mua một món đồ mới mạnh mẽ hơn và hào nhoáng hơn tại các cửa hàng.
Chi tiết được người chơi quan tâm nhất trong Fable III là những trải nghiệm trong vai trò của một bậc quân vương cũng đã được nhà sản xuất giải thích kĩ càng hơn. Trong đó, điểm kinh nghiệm của người chơi sẽ được thể hiện bằng số người đi theo phò tá bạn. Không chỉ vậy, bản đồ trong game cũng được thiết kế lại theo phong cách của những tựa game chiến thuật.
Ông Peter Molyneux đã cho biết rằng nhà sản xuất muốn người chơi có được một “cái nhìn chiến lược” về thế giới mà mình đang trị vì trong game. Bên cạnh đó, trách nhiệm của bạn trong vai trò của một vị vua sẽ không chỉ đơn giản như việc tung hoành ngang dọc để trở thành một người hùng.
Một vị vua không chỉ là một chiến binh giỏi mà còn phải là một người trị vì có trách nhiệm và biết giữ lời hứa. Ở vị thế của bạn, món vũ khí quyền lực nhất lại chính là những lời hứa có khả năng mê hoặc lòng người. Chúng sẽ giúp bạn chiêu mộ được nhiều nhân tài kiệt xuất. Tuy nhiên, nếu chỉ là một gã hay “hứa cuội” thì sớm muộn, người chơi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.