F8 – gồm tám chữ F: fashion (thời trang), fast (nhạy bén), favorite (sở thích), feeling (cảm xúc), fine (chất lượng), focus (nổi bật), forecast (dự báo), freedom (tự do). Từng ấy thứ, nếu là thông điệp của thương hiệu thì quá “tham lam” nhưng lại “nghe được”, bởi tám nhà thiết kế trẻ cùng chung một đam mê: muốn xây dựng nhãn hiệu thời trang riêng cho mình. Mỗi chữ cái do một người góp vào. Người trẻ nhất mới 19 tuổi, vừa bước vào giảng đường ĐH Kiến trúc, “già” nhất chưa đến 30. Tỷ lệ không biết kỹ thuật may, cắt, ráp chiếm số đông. Bỏ qua chuyện “cơm, áo gạo tiền”, cả nhóm vào cuộc chỉ với tâm huyết và quyết tâm.
Khơi mào là từ anh chàng Công Huân – người như đã bị máu thời trang ngấm vào lục phủ ngũ tạng, luôn khao khát một nhãn hiệu do mình thiết kế. Bộc bạch niềm đam mê với nhóm bạn, Huân không ngờ cả nhóm cùng hứng thú. Nhưng đụng vào thực tế mới thấy, ngoài số vốn mỗi người phải bỏ ra 1,5 triệu đồng (góp đến ba lần mới đủ!) thì chi phí thuê mặt bằng, mua máy móc... cũng “khủng hoảng”! Một “đàn cô” trong làng thiết kế không đành lòng nhìn các bạn trẻ bỏ cuộc, cho mượn luôn... căn nhà để mở shop. Cũng chính “nữ thần hộ mệnh” này bước đầu hỗ trợ thêm kỹ thuật thiết kế, cắt ráp kèm theo yêu cầu: F8 phải đảm bảo tính ứng dụng. Vượt cả lời cam kết, từ những thành công bước đầu, năm 2010, F8 sẽ tiến vào Zen Plaza – một địa chỉ đủ xác tín cho thương hiệu của nhóm.
Tiếp sức cho Công Huân, Khánh Vy có nhà rộng thì góp nhà mở xưởng; Trần Thu khệ nệ mang tới ma-nơ-canh, tài sản từ thời đi học để trang trí cho shop; Quang Nhật “nâng cấp” mấy bộ bàn ghế cũ thành kệ trưng bày... Tiết kiệm tối đa, các thành viên tự cắt ráp để giảm tiền gia công may. Nhưng, không phải ai cũng biết may vì nhiều bạn chỉ học thiết kế. Thế là phải tỉ mẩn học từ bạn bè, tự học...
Quang Nhật
Một bất ngờ là sự tiệm cận kỹ thuật khối ở F8 khi thể hiện lại ở mức khá chuyên nghiệp – điều không phải nhãn hiệu nào cũng làm được. Đây chính là điểm son để thiết kế của F8 không lẫn giữa hàng trăm nhãn hiệu thời trang đang khoe sắc trên thị trường.
Gia Huệ
F8 không có trưởng, phó, mà hoạt động theo quy trình làm việc do từng thành viên đưa ra trên tinh thần tự giác và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người một phong cách riêng nhưng hòa điệu với phong cách chung. Khánh Vy thích “của lạ” nên mẫu mã luôn độc đáo, Ngân Khai sôi nổi nên mạnh về màu sắc, Huyền Mi duyên dáng nên phong cách đầy nữ tính, Đoan Trang xinh xắn nên mọi thể hiện cũng mềm mại uyển chuyển, Công Huân sôi nổi, tếu táo nên kiểu dáng và nguyên phụ liệu rất trẻ trung và... “hầm hố”; Quang Nhật chuộng sự an toàn nên thiết kế mang hơi hướng cổ điển; Trần Thư chỉn chu, có thế mạnh trong việc phối hợp giữa trang phục và phụ trang; Gia Huệ, ít nói, nghiêng về phong cách bay bổng lãng đãng; một Bảo Ngọc già dặn với những đường nét tinh tế...
Ngân Khai
Ngày nào đó, có dịp thăm F8, bạn không chỉ được ngắm những bộ trang phục mốt nhất, mà bất cứ lúc nào cũng được một trong các nhà thiết kế nhiệt tình tư vấn cho việc lựa chọn trang phục. Ngoài vai trò thiết kế, các bạn đang kiêm luôn việc của người bán hàng, sửa chữa trang phục cho vừa với người mua... Với họ, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Thoại Trân