Đường hay là chợ?
Xem tin gốc
QĐND
- 24 tháng trước
17 lượt xem

Nhìn vào ảnh bên thì chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ đặt câu hỏi như vậy. Bởi vì, người ta ngang nhiên buôn bán ngay dưới lòng đường, biến con đường thành nơi họp chợ. Đó là thực trạng tại đường Hồng Sơn chạy qua khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh (gần khu vực chợ Vinh). Từ sáng đến chiều, ngày này qua tháng khác đoạn đường này trở thành nơi họp chợ, kéo dài hơn một ki-lô-mét. Người dân bày bán đủ các loại hàng hóa giữa lòng đường, từ hàng hoa quả, thịt lợn, rau củ đến hàng bánh kẹo, quần áo… Người bán, người mua chen chúc nhau trên con đường rộng 7m; xe cộ dựng ngang, dựng dọc chiếm hết cả lối đi. Việc buôn bán dưới lòng đường gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Thị Thanh, một người sống ở khu vực này cho hay: “Tình trạng họp chợ dưới lòng đường đã tồn tại cả năm nay, là người dân sống ở đây tôi thường xuyên chứng kiến tình trạng tắc nghẽn giao thông, nhiều vụ va quệt nhau xảy ra. Những hôm người dân đi lễ ở nhà thờ Đức Ông thì người và phương tiện chen lẫn hàng hóa đông như kiến, phải nhích từng tí một mới đi được. Không những gây cản trở giao thông mà nó còn làm ô nhiễm môi trường. Cứ sau mỗi buổi chợ là la liệt các phế phẩm như rau, củ hỏng, túi ni lông… như bãi rác trên lòng đường.
Điều đáng nói là không thấy cơ quan chức năng đứng ra xử lý. Đề nghị chính quyền phường sở tại và lực lượng cảnh sát giao thông… quan tâm, giải quyết triệt để để tránh những phức tạp không đáng có xảy ra.
Bài và ảnh: AN PHẠM