Được ở nhờ, chiếm luôn cả đất

Xem tin gốc 

CATPHCM - 24 tháng trước 67 lượt xem

Duoc o nho, chiem luon ca dat

(CATP) Được mượn đất ở tạm lúc khó khăn nhưng khi chủ nhà lấy lại, chẳng những không trả mà còn ngang nhiên xây nhà trái phép, lăng nhục, hăm dọa chủ và... chiếm luôn cả đất! Gần 11 năm khổ chủ liên tục kêu cứu nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Hiếu và ông Bình xây nhà trái phép trên đất của bà Diệp

Năm 1996, gia đình ông Trần Hiếu (SN 1967, ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến nhà bà Hồ Thị Diệp (SN 1940, ngụ cùng ấp) hỏi mượn mảnh đất dựng lều ở tạm thời gian ba tháng. Thấy hoàn cảnh khó khăn, bà Diệp cho họ tá túc nhờ trong vòng ba năm để có điều kiện ổn định cuộc sống. Khoảng hai năm sau, ông Lê Thanh Bình (SN 1970) cũng đến mảnh đất trên tự ý cất nhà mà không hề nói trước với chủ một câu. Bà Diệp phát hiện, đến thắc mắc thì ông Bình bảo “cô cho con ở tạm mấy bữa, lúc nào con được làm việc dưới Công ty Đông Lạnh sẽ trả đất lại”. Nể tình làng xóm, bà Diệp thông cảm cho ở nhờ một năm. Năm 1999, tàu đánh cá bị chìm và mất hết tài sản trong cơn bão số 5, bà Diệp yêu cầu hai hộ trên trả lại đất để bà cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp vay tiền ngân hàng. Lạ lùng thay, chẳng những không trả, hai hộ trên còn thách thức, mạt sát bà Diệp (?!). Mỗi lần đi biển về, ông Hiếu thường tụ tập nhiều người nhậu nhẹt say xỉn, sau đó quay sang chửi bới, nhiều lúc hăm dọa hành hung... khiến gia đình bà nơm nớp lo sợ, nhiều lúc con bà có ý định bỏ học vì hoang mang. Trung bình mỗi năm, ông Hiếu quậy phá nhà bà ít nhất 12 lần. Điển hình, khoảng 11 giờ ngày 11-3-2003 vợ chồng ông Hiếu xông vào nhà bà Diệp chửi bới rất thậm tệ. Chiều 12-8-2005, vợ chồng họ xách dao tới hăm dọa mẹ con bà Diệp, cũng may bà con kịp thời hỗ trợ, mẹ con bà mới chạy thoát. Đang rửa chén bát dưới bếp lúc 18 giờ ngày 4-3-2009, bà Diệp bị cha con ông Nguyễn Xuân Thỉnh (bà con gần với ông Hiếu) bỗng dưng đến gây sự. Ông Thỉnh dùng búa đập tan cánh cửa chính, lấy đá ném trúng ngực bà Diệp khiến bà phải nằm viện. Sự việc được báo lên chính quyền nhưng cán bộ địa phương chỉ xử lý qua loa. Lúc chúng tôi về xác minh vụ việc, nhiều người xung quanh nhà bà Diệp cứ đứng chửi thề, thậm chí thốt ra những lời lẽ rất tục tĩu. Với kiểu hành xử như vậy không hiểu sao ấp Bình Minh vẫn được công nhận là “ấp văn hóa” của xã Bình Châu?

Trong đơn cầu cứu gửi công an xã, bà Diệp trình bày: ông Hiếu rủ ông Bình “Mi cứ xây nhà lên ở với tao, nếu bà Diệp lấy lại đất, tao sẽ dùng xã hội đen xử bà”. Bà Diệp cho biết thêm, sau khi về quê làm giấy có công với cách mạng, lúc trở về ngày 6-7-2006 bà tá hỏa khi thấy ông Bình xây nhà trái phép trên đất của mình, yêu cầu họ trả đất thì vợ chồng ông Bình trâng tráo bảo: “Tôi đâu có ở trên đất của cô, lúc nào Nhà nước giải tỏa, cô lấy tiền đất còn tôi lấy tiền nhà, có gì đâu mà đuổi”.

Thời gian bà Diệp về quê, đoàn đo đạc đất đai huyện Xuyên Mộc về đo lại đất của nhiều hộ gia đình ở Bình Châu. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc cấp ngày 27-8-1998, diện tích đất của bà Diệp là 4.866m2 (thực tế huyện đã lấy nhầm của ông Trần Xuân Com 594m2 nên đất của bà chỉ có 4.272m2). Thế nhưng trong lần đo đạc này, đất của bà lại là 4.172m2, mất đúng 100m2 ? Cũng vào đợt đo đạc ấy, bà Đo - mẹ ông Hiếu - khai với ban đo đạc là mảnh đất ông Hiếu mượn của bà Diệp là đất do bà tự khai phá, sau đó lấy biên lai để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng cho lô đất mượn (hiện chưa được cấp chủ quyền - N.V).

Bị đập phá và ném đá, nhà bà Diệp hư hỏng nhiều nơi

Diện tích đất trong bản đồ nhỏ hơn rất nhiều so với giấy chứng nhận quyền sử dụng

Gần 11 năm nay rất nhiều lần bà Diệp khiếu nại, cầu cứu việc cố ý chiếm đất cũng như sự gây rối của hai hộ mượn đất nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ, lúc căng thẳng mới có một vài người đến “xem” tình hình để lập biên bản, nếu có lập thì cũng chỉ qua loa đại khái, nhiều chỗ không đúng với bản chất sự việc, thậm chí có người tuyên bố rằng họ “không biết lập biên bản” (?!). Hành động ngang tàng của ông Hiếu và ông Bình đã rõ ràng, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc sớm kiểm tra giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý nhằm ngăn chặn những hành vi quá khích, coi thường pháp luật của hai hộ trên, Ban đo đạc huyện Xuyên Mộc cũng cần đo lại đúng với diện tích đất thực tế của bà Diệp.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang