0
0
điểm
Bình chọn bài này

Đừng phản bội dù chỉ là một cái hôn

Báo Đất Việt - 7 tháng trước 190 lượt xem
Bạn Hoài nên chấm dứt việc ngoại tình ngay khi chưa quá muộn. Không nên để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình, chứ đứng nói là cái hôn.

>> Chỉ hôn thôi có gọi là ngoại tình?

>> Bạn Hoài không nên 'thả mồi bắt bóng'

Chào bạn Hoài

Trước kia, mình coi sự nghiệp, gia đình và tình yêu là ba thứ quý giá nhất của mình. Khi yêu, mình càng thấy quý trọng gia đình. Mình hiểu nếu không quý trọng người yêu, sau này sẽ không quý trọng chính gia đình mình.

Mình đã gặp được người con gái mình yêu quý. Cô ấy đã dành tình cảm và cuộc sống hạnh phúc cho mình và mình phải giữ lấy hạnh phúc này. Sao mình có thể phản bội cô ấy được?

Bạn Hoài à, bạn cũng nên nhớ là không đâu bằng gia đình mình nghe bạn. Bạn có một gia đình hạnh phúc mà bao người mơ ước. Liệu bạn có thể bỏ gia đình mình, phản bội lại những gì mình đã tôn thờ? Bạn là người phụ nữ, phải biểt cái gì quan trọng hơn chứ. Bạn nên chấm dứt việc ngoại tình ngay khi chưa quá muộn. Bạn không nên để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình dù là nhỏ nhất, chứ đứng nói là cái hôn.

Chưa có bình luận nào
Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.
Các bài mới
Các bài khác
Thời tiết
Truyền hình Tỉ giá
Giá vàng Chứng khoán
Các rạp có gì Kết quả xổ số
Lá số tử vi
Xem
Giới thiệu về Baomoi | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Liên kết website | Blog | Đọc Báo Mới trên Mobile  | Có thể bạn chưa biết ?
Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 377/GP-BC.
Copyright © 2009 ePi Technologies. All rights reserved.