From: My
Sent: Monday, March 01, 2010 4:23 PM
Khi đọc mục tâm sự của bạn Vi, cũng như qua các ý kiến của các chị, tôi hoàn toàn thông cảm với các chị khi bị chồng mình lừa dối, nhưng tôi cũng cảm thấy sao các chị lại nghĩ người thứ ba là “tác nhân gây xấu”. Thực sự trong vấn đề này tôi chỉ có chút ý kiến, không phải phân bua, hay để giải thích mà theo các chị gọi là “biện minh của người thứ ba”, mà tôi đứng ở vị trí của người nhìn nhận khách quan. Tôi xin nói lên ý kiến của mình.
Đúng như các chị nói 100 người đàn ông khi quen người tình thường thề thốt bỏ vợ, bỏ con, song có mấy ai làm được cái điều đó đâu. Những tưởng bản chất đàn ông là đào hoa, phong lưu, nhưng mấy ai đã chấp nhận chịu trách nhiệm việc mình làm! Có người tình đấy song có khi đứng trước mặt vợ có ông nào dám thừa nhận việc mình đã gây tổn thương cho vợ con? Có ông nào dám nhìn nhận người tình? Họ tìm kiếm, săn tìm cho mình những cô gái trẻ, để vui chơi thỏa chí phong lưu của mình, để khi hay vợ mình biết được thì cũng như là cách chia tay người tình một cách êm thấm mà không phải tốn giọt mồ hôi nào.
Lúc này sẽ là cuộc chiến giữa người vợ và người tình, đàn ông chẳng bị ảnh hưởng gì, đa phần các ông may mắn được vợ mình bỏ qua lỗi lầm, tiếp tục cuộc sống gia đình bên cạnh vợ con. Đơn giản các bà vợ thường không muốn chỉ vì chuyện ngoại tình làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Hình như các ông chỉ chờ có vậy để tiếp tục cuộc chinh chiến của mình.
Trước khi kết tội ai đó thì xin mọi người hãy xem xét kỹ lại. Nếu như người đàn ông lừa gạt vợ mình để tìm đến một người đàn bà khác thì cũng lừa gạt người tình, để nói xấu vợ đại loại vợ chồng không hạnh phúc, sắp ly dị hòng chiếm được tình cảm của người tình. Người ta thường nói “yêu là mù quáng”, tôi biết các chị sẽ hỏi “làm gì thứ tình yêu mà chiếm lấy từ tay người khác”, nhưng đối với người thứ ba thì đó là tình cảm chân thật, tin tưởng những lời nói của đàn ông mà không cần kiểm chứng.
Chúng ta đều là phụ nữ sao lại không thông cảm cho nhau, lại quay ra giằng xé lẫn nhau, trong khi tội lỗi đâu phải do người thứ ba mà ra cả. Người tình của các ông thường là các cô gái trẻ, ít kinh nghiệm sống, còn đa phần các ông cặp bồ đều trưởng thành, chín chắn, già dặn, có địa vị xã hội, thì thử hỏi ai là người dụ dỗ được các ông khi các ông không muốn.
Để đánh giá một con người cần nhiều yếu tố, không nên vội vàng. Ở đây tôi thấy các chị quá thiên vị khi đổ lỗi cho một người. Các chị có nghĩ là ở đây cũng có một phần trách nhiệm của các chị, của cánh đàn ông. Nếu như các chị quá dễ dãi tha thứ cho các ông, thì hành động phản bội sẽ lặp lại trong một sớm một chiều thôi cùng một cô người tình mới, nhưng kín đáo hơn, cảnh giác hơn. Đó chính là sự tiếp tay gián tiếp của người vợ. Mà khi đàn ông ra ngoài tìm kiếm của lạ thường không thiếu một phần nguyên nhân từ các bà vợ.
Chúng ta chẳng ai muốn là người thứ ba nhưng đã là cuộc sống thì không phải lúc nào cũng giống như mình mong muốn, có người chấp nhận ra đi, song cũng có người vẫn ở lạo làm cái bóng mờ bên cạnh người đàn ông đó nhưng điều đọng lại sẽ là những đau thương, mất mát cho cả hai người phụ nữ của một người đàn ông.
Chúc các chị bình tâm và nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Thân ái!