Đưa hội về làng

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 21 tháng trước 64 lượt xem

Dua hoi ve lang

VH- Hàng ngàn người dân ven phá Tam Giang và vùng rốn lũ huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã có dịp thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc do đoàn Ca múa nhạc An Giang biểu diễn. Lần đầu tiên tại Festival Huế 2010, hoạt động đưa lễ hội về nông thôn được tổ chức trong sự đón nhận rất nhiệt tình của người dân.

Đi đò vượt phá Tam Giang xem Festival

Chương trình biểu diễn 20 giờ mới bắt đầu nhưng từ 18 giờ, những người dân vùng đầm phá Tam Giang như các xã Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Công... đã lần lượt kéo về khu vực thị trấn Sịa để tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý. Ở các xã vùng rốn lũ như Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước, từ người già cho đến trẻ em cũng nô nức đi xem nghệ thuật. Ông Nguyễn Tôn (xã Quảng Ngạn) và hàng xóm đi đò vượt phá Tam Giang để mong xem được một buổi biểu diễn nghệ thuật trong Festival Huế lần này. “Ai cũng hưởng ứng Festival Huế nhưng dân quê như tụi tui thì đầu tắt mặt tối, lo làm ăn qua ngày chứ có tiền bạc và thời gian mô mà đi thành phố xem Festival. May mà năm ni BTC cho đoàn về biểu diễn, bà con lại có cơ hội tiếp xúc và thưởng thức nghệ thuật”, ông Tôn nói.

Theo ông Nguyễn Mới, Bí thư huyện Quảng Điền thì việc đưa đoàn nghệ thuật về vùng quê biểu diễn trong Festival Huế lần này là cơ hội để người nông dân tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện cho người dân thưởng thức nghệ thuật và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần khu vực nông thôn. Ông Mới cho biết, vì là địa phương vùng lũ và đầm phá nên hiếm khi có đoàn nghệ thuật lớn về biểu diễn nên Festival này là thời gian mà dân cư địa phương hồ hởi và chờ đợi nhiều nhất.

Không gian Chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn

Người dân vỗ tay là chúng tôi cứ diễn

Đoàn Ca múa nhạc An Giang biểu diễn tại huyện Quảng Điền với 18 tiết mục, tập trung vào các bài dân ca vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng ông Hồ Văn Thành, Trưởng đoàn cho hay, “nếu bà con vỗ tay là chúng tôi tiếp tục diễn, không hạn chế tiết mục và thời gian”. Ông Thành cho biết, đây là lần đầu tiên đoàn tham gia Festival Huế và cũng là lần đầu tiên về một vùng nông thôn xa xôi của miền Trung. “Điều làm chúng tôi nhẹ lòng và phấn khởi nhất là bà con của mình rất mến khách” - ông Thành nói.

Những tiết mục của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đem đến cho người dân nông thôn miền Trung những cảm nhận mới về văn hóa của vùng đồng bằng sông nước miền Nam. Ngoài những điệu hò phương Nam, những khúc dân ca và các điệu múa của cả 4 dân tộc anh em đang sinh sống tại An Giang gồm: Kinh, Hoa, Khmer và Chăm cũng được trình diễn độc đáo. Đó là múa Hội đua bò (dân tộc Khmer), múa Chiếc khăn Maom (dân tộc Chăm), là điệu hòa tấu Sương chiều- Cổ thi... Đoàn nghệ thuật An Giang đi diễn lần này có 48 nghệ sĩ và diễn viên, trong đó có cả nhạc sĩ, đạo diễn... mà phần lớn là những con người của vùng sông nước Cửu Long nên hầu như từng hơi thở của tiết mục đều mang âm hưởng của vùng đất này.

Trong ngày hôm qua 8.6 và các ngày tiếp theo, nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và nước ngoài cũng sẽ tiếp tục về các vùng quê ở Thừa Thiên- Huế để biểu diễn phục vụ công chúng. Cụ thể như: đoàn Yangpyeong (Hàn Quốc) và đoàn ca múa Đà Nẵng biểu diễn tại huyện Hương Trà; vũ đoàn Raduga-Divertisment- Flamingo (Nga) tại huyện Quảng Điền; đoàn Jedliniok (Ba Lan) và đoàn Ca múa Đắk Lắk ở thị xã Hương Thủy... Ngoài ra, từ ngày 6 - 9.6, tại cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh) cũng diễn ra lễ hội Chợ quê ngày hội; tại làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền) từ ngày 7 - 9.6 diễn ra chương trình Hương xưa làng cổ...

Sơn Thùy

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang