Du xuân... trên "chuyến xe cảnh giác"

Xem tin gốc 

Mực tím - 26 tháng trước 24 lượt xem

Du xuan... tren 'chuyen xe canh giac'

"Ngày Tết đến là... niềm vui bất ngờ", ai chẳng muốn nhận được nhiều bất ngờ trong ngày Tết.

Nhưng bên cạnh những bất ngờ mang đến niềm vui, cũng có những bất ngờ không như mong đợi. Vậy làm thế nào để Tết này toàn niềm vui? Hãy trèo lên "chuyến xe cảnh giác" của Mực Tím, vừa du Xuân vừa nghe chuyện cảnh giác..để thu lượm kinh nghiệm nè...

Trạm dừng 1: Bãi giữ xe bối rối

Chuyện gì đã xảy ra?

Mùng 4 Tết năm ngoái, sau một ngày vui chơi với bạn bè trong khu vui chơi, T. (lớp 10 trường M., Q.11) mới hoảng hốt phát hiện chiếc vé xe của mình đã bị rách làm đôi. Một nửa vé, T. đang cầm trên tay, nửa còn lại "đi về nơi xa lắm". Không tìm lại được nửa vé xe bị mất, nhóm của T. liền đến bãi giữ xe để năn nỉ chú bảo vệ cho lấy xe, nhưng chú ấy kiên quyết: "Gọi gia đình đem giấy tờ xe lên làm biên bản". T. lo lắng, đầu năm mà nói chuyện này thì bị ba mẹ rầy, xui cả năm. Một bạn trong nhóm tình cờ nhặt được một chiếc vé xe cũ nát. Lúc đó T. chợt nghĩ: "Hay mình lấy vé xe này ghép với nửa vé xe của mình ? Dù gì mình cũng lấy xe của mình, đâu có trộm cắp gì đâu". Nghĩ là làm, T. cẩn thận rút cây bút bi ra đồ lại những con số cho giống. Làm xong, T. gửi vé xe giả cho chú bảo vệ để lấy xe và nín thở chờ đợi. Sau một hoài xem xét vé xe giả, chú bảo vệ lớn giọng: " "Tại sao cháu lại đưa thẻ giả để lấy xe thật? Nếu không có giấy tờ xe lẫn người nhà đến bảo lãnh thì chú sẽ mời công an đến làm việc".

Theo biển bản tường trình sự việc của tổ bảo vệ thì T. đã bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo để lấy trộm xe gắn máy tại bãi giữ xe. Hix hix...

Trạm dừng 2: "Siêu thị không may mắn"

Chuyện gì đã xảy ra?

Chiều tối mùng 5 Tết, T.T.S (lớp 11, trường P, Q. Phú Nhuận) cùng 2 người bạn đang mải mê ngắm những món đồ trang sức trong thương xá T. thì bất ngờ có hai người đi ngang qua, một người nhìn S. reo lên: "Em gái này nhìn giống tui quá xá, tặng em một món quà làm kỉ niệm nè" S. còn đang bối rối thì một chiếc nón 7 màu thiệt đẹp đã được trao tận tay. Quá sung sướng, S. đội ngay nón lên đầu rồi đi dạo xem hàng. Lúc ra về, vừa ra khỏi cửa thì lập tức có tiếng còi reo và nhóm của S. bị 2 anh bảo vệ giữ lại: "Các em có món hàng chưa thanh toán nha!". Câu nói này khiến ba bạn tròn mắt ngạc nhiên: "Nãy giờ tụi em có mua gì đâu. Một anh bảo vệ yêu cầu S. kiểm tra giỏ xách một lần nữa. Lần này S. vẫn khăng khăng là không tìm thấy gì. Cuối cùng, S. bị mời về văn phòng bảo vệ để làm rõ sự việc. Và thủ phạm gây rắc rối chính là "chiếc nón bất ngờ" S. vừa nhận lúc nãy!

Theo hồ sơ lưu giữ tại Công an P. Bến Nghé (Q.I, TP.HCM) S. khai không thanh toán chiếc nón vì nghĩ đó là quà tặng. May mắn là trong khi S. ngồi làm bản tường trình sự việc thì hai "nhà hảo tâm" tặng nón đã bị bắt. Tại công an, chúng khai đó là hành vi "chơi bẩn" cho người khác.

Trạm dừng 3: Phòng chơi game..dư thẻ

Chuyện gì đã xảy ra?

Trưa ngày mùng 2 Tết, để thư giãn đầu óc và để giãn gân, giãn cốt, N.H.N (học sinh trường N. - Q.4) quyết định đến một khu vui chơi ở Q.7 để lắc lư cùng trò Dancing Sport. Cầm trong tay 5 thẻ tròn mới mua,N. hăm hở bước vào phòng chơi. Đang đi, N. chợt thấy ai đó làm rơi rất nhiều thẻ tròn, như phản xạ thự nhiên, N ngồi xuống nhặt giúp.Bỗng một giọng nói êm ái vang lên: "Thôi bạn cứ giữ mấy cái thẻ đó đi, mình chơi gần 3 giờ rồi, mệt quá không chơi nữa đâu !". Chưa kịp từ chối thì người bạn tốt bụng đã chạy ra phía khác, còn giúi thêm cho N một số thẻ nữa. N ôm một đống thẻ trên tay, những chiếc thẻ của người lạ mặt còn mới tinh, mới hơn nhiều so với những thẻ N đã mua.N toan bước đi, "người tốt bụng" đột ngột quay lại: "Mình thấy mấy em nhỏ đằng kia cũng muốn chơi. Bạn cho mình xin lại vài thẻ hồi nãy được không?".Dĩ nhiên là được rồi, N. lập tức đưa cho người này những chiếc thẻ cũ của mình.

Khi đứng trước chiếc máy nhảy, N. cho một chiếc thẻ tròn vào máy, máy vẫn báo chưa có thẻ. Tiếp tục nhấn chiếc thứ hai, thứ 3 vào thì...tình hình cũng vậy. Nghĩ là máy bị hư, N liền nhờ nhân viên ở đó giải quyết dùm. Anh này mở máy ra và báo cho N. một tin động trời: bạn đã cho thẻ giả vào máy. Đến giờ phút ấy N mới biết mình đã bị người ta cho thẻ giả để lấy thẻ thiệt !

Cho dù phân bua hết lời nhưng N. cũng bị mời về phòng giải quyết khiếu nại để kí vào biên bản với tội danh lừa đảo và phá hoại máy trò chơi bằng thẻ giả.

Trạm cuối cùng, xe dừng lại để nhận một lời khuyên từ anh Trịnh Kim Sơn, Quyền Trưởng phòng Chống trộm cắp và lừa đảo - PC14, Công An TP.HCM: "Ngày tết vui dễ khiến mọi người chủ quan nên bọn lừa đảo thường ra tay hành động. Các bạn hãy vui xuân nhưng đừng quên cảnh giác để ngày xuân trôi qua với niềm vui trọn vẹn!"

Nguyễn Hưng (thực hiện)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang