Suốt một thời gian dài, băng nhóm giang hồ phân chia lãnh địa quanh khu vực cảng Cái Mép, hoành hành vô tội vạ. Một trong những “đại ca” khét tiếng ở khu vực khiến các đàn em trong vùng phải nể sợ là một ông chủ quán nước kiêm luôn nghề giữ xe, hằng ngày nép mình trong căn chòi lá bên bến đò…
Giành lãnh địa cát cứ
Nguyễn Đức Kha
Cảng Cái Mép (huyện Tân thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bao gồm nhiều cụm cảng, trong đó có hai cảng container Sài Gòn - Cái Mép (liên doanh giữa Hàn Quốc và Mỹ) và cảng quốc tế ODA Nhật Bản nằm trên phần đất cù lao được chia cắt với đất liền bằng con rạch Ngã Tư, một nhánh nhỏ của sông Thị Vải. Cụm cảng này sẽ được nối với đất liền bằng một chiếc cầu. Trong khi cầu đang xây dựng thì việc chuyên chở cán bộ, công nhân và phương tiện đến thi công xây dựng cụm cảng nêu trên được thực hiện chủ yếu bằng ghe, đò và xà lan của tư nhân tại bến đò tự phát Bà Tám, Tàu Chìm.
Trần Thanh Bào
Lợi dụng điểm này, suốt thời gian qua nhiều đối tượng giang hồ đã tập hợp băng nhóm đổ về khu vực này cát cứ. Chúng phân chia lãnh địa thu tiền, móc ngoặc với một số cán bộ xấu để tổ chức hoạch họe các chủ phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong khu vực. Năm 2008, Công an huyện Tân Thành đã mở nhiều đợt tấn công, thiết lập lại trật tự khu vực cảng. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn chúng lại tiếp tục hoạt động và ngày càng hoành hành. Chúng ngang nhiên buộc các doanh nghiệp và chủ phương tiện phải đóng hụi chết mới được để yên làm ăn. Nhiều người đành “ngậm bồ hòn” khi chúng đập phá phương tiện hành nghề, thậm chí một số đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp cũng đã từng bị chúng mang mìn tự tạo và súng điện ra đe dọa.
Võ Tấn Đạt
Cát cứ lãnh địa tại hai bến đò Bà Tám và Tàu Chìm là hai băng nhóm giang hồ do An Văn Huyên (SN 1978) và Hoàng Thanh Thủy (tự Nhật “khùng”, SN 1977, quê Đắc Lắc, tạm trú tại ấp Ông Trịnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành) cầm đầu. Đây là hai băng nhóm hoạt động công khai và liều lĩnh, thường xuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản, tống tiền hoặc thanh toán lẫn nhau. Dưới trướng của Huyên và Nhật “khùng” là nhiều tên đàn em có máu mặt, sẵn sàng dùng mã tấu để đe dọa tống tiền nhiều cán bộ, công nhân, chủ ghe đò, xà lan chở người và phương tiện đến thi công công trình hoặc triệt hạ không nương tay đối thủ để tranh giành lãnh địa.
Cuối năm 2009, tên Huyên bị bắt trong một vụ chém chết người xảy ra trên địa bàn huyện Tân Thành thì Nhật “khùng” và đám đàn em thân tín sang phối hợp với tên Hậu (em ruột tên Huyên) bảo kê luôn bến đò Bà Tám, mở căntin, bãi giữ xe, làm bè thu mua phế liệu (thực ra là tiêu thụ tài sản trộm cắp). “Muốn qua sông phải lụy đò”, mỗi người đi đò của đám Nhật “khùng” phải chi từ 10 - 30.000 đồng/lượt/người, gửi xe máy phải chi từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/chiếc/lượt. Chủ xà lan chở các phương tiện như xe ủi, xe nâng và các thiết bị thi công công trình phải chung chi 10% cho đám Nhật “khùng”, hoặc tính trên đầu xe là 380.000 đồng/xe. Chủ các ghe đò khác cũng phải chung chi 10% (tính theo đầu người). Nếu không chung chi thì chúng dọa đánh, hoặc cho đàn em mang hung khí sang đập phá phương tiện. Ông Huỳnh Văn Tươi (quê Cà Mau), chủ xà lan chở các phương tiện cho các nhà thầu xây dựng cụm cảng này cho biết: chỉ sau hơn một tháng hành nghề ở khu vực, ông đã phải chung chi cho đám Nhật “khùng” 4.000.000 đồng.
Thấy Nhật “khùng” phất lên từ bến đò Bà Tám, Tàu Chìm, một giang hồ có tiếng tên là Tùng “dòng” (trú tại Long Sơn, TP. Vũng Tàu) và nhiều đối tượng khác như: Trần Thanh Bào (SN 1979, quê Cần Thơ), Võ Tấn Đạt (SN 1984, quê Sóc Trăng, nhân viên an toàn công trình thi công cảng Posco, Hàn Quốc) hay Nguyễn Đức Kha (SN 1984), Trần Đặng Minh Phương (SN 1988), Nguyễn Văn Ngà (SN 1977), Huỳnh Chi Út Em (SN 1982) cùng trú tại huyện Tân Thành, đến “xí phần” làm ăn. Nhật “khùng” không chịu nên vào 19 giờ ngày 16-12-2009, đám Tùng dẫn đàn em đến thanh toán. Nhật “khùng” và đám thuộc hạ lép vế bỏ chạy tán loạn. Trên đường rượt đuổi, đám của Tùng đã chém “nhầm” anh Phạm Văn Hóa (SN 1975, quê Hà Nam, công nhân Công ty cổ phần dầu khí Vũng Tàu) đứt lìa 1/3 cánh tay trái và chém một nhát vào hông phải anh Phạm Văn Diễn (SN 1961, quê Hà Nam, nhân viên bảo vệ của Công ty cổ phần dầu khí Vũng Tàu). Riêng Nguyễn Đức Kha và Trần Thanh Thảo đã đánh một trận dằn mặt ông Huỳnh Văn Tươi trước khi bắt ông này chung chi 50.000.000 triệu đồng vì đã chở 56 xe cơ giới của các doanh nghiệp sang thi công các cảng nói trên...
Đột kích
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập chuyên án triệt phá các băng nhóm giang hồ này. Ngày 22-5-2010, cơ quan công an đã đột kích vào căn chòi lá bên cạnh bến Tàu Chìm. Bề ngoài, đây là căn tin bán nước và làm bãi giữ xe, nhưng thực chất là “đại bản doanh” của Nhật “khùng”.
Khám xét nhanh nơi ở của “đại ca” giang hồ này, cơ quan công an đã thu giữ ba quả mìn tự tạo, một súng bắn điện (loại 80 KV do Trung Quốc sản xuất), hai mã tấu, nhiều ống tuýp sắt và gậy tre có đóng đinh nhọn tua tủa ở đầu làm hung khí.
Tiếp tục truy quét băng giang hồ bên bến Bà Tám (cách bến Tàu Chìm khoảng 200m) cơ quan công an tiếp tục bắt Nguyễn Đức Kha (SN 1984, ngụ ấp Phước Hiệp, Tân Hòa, Tân Thành), Trần Thanh Bào (SN 1979, ngụ ấp Trường Phú A, xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ) và Võ Tấn Đạt (SN 1983, ngụ ấp Tàn Dù, Châu Hưng, Thạnh Trị, Sóc Trăng). Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của người dân tại khu vực bến Tàu Chìm và bến Bà Tám. Trong vụ án này, Võ Tấn Đạt là cán bộ an toàn của Posco E&C, trực tiếp móc ngoặc với đám Bào, Kha để ép các chủ ghe tàu và thu tiền của chủ các phương tiện khi đi từ bến Bà Tám, Tàu Chìm sang cập bến Cây Me (phía cảng Hàn Quốc) để thi công công trình.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Kha, Trần Thanh Bào và Võ Tấn Đạt về tội “cưỡng đoạt và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Hoàng Thanh Thủy (Nhật “khùng”) bị khởi tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”, ngoài ra Nhật còn bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố về hành vi chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về chân dung các đối tượng trong các băng nhóm này ở số báo sau.
(Còn tiếp)