Đón Tết trên công trường thủy điện Đác R’tíh

Xem tin gốc 

Nhân dân - 26 tháng trước 26 lượt xem

NDĐT - Trong những ngày này, khi không khí Tết đã tràn ngập mọi nơi, mọi nhà, thì trên công trình thủy điện Đác R’tíh, tỉnh Đác Nông không khí làm việc vẫn hết sức sôi động. Hơn một nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân của các nhà thầu, đơn vị thi công vẫn ngày đêm làm việc miệt mài, tiếng động cơ của các phương tiện cơ giới đào đất, xẻ núi, ngăn sông… ầm vang giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, vẫn có trên một nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà thầu, thi công ở lại đón Tết và lao động trên các công trường xây dựng thủy điện Đác R’tíh, tỉnh Đác Nông.

Những cán bộ, kỹ sư, công nhân chúng tôi gặp trên công trường, mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả đều chung một nỗi nhớ gia đình, vợ con và quê hương da diết trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Song, họ đã kìm nén nỗi nhớ vào lòng ở lại công trường đón Tết và làm việc để công trình hoàn thành đúng tiến độ, tất cả vì dòng điện ngày mai của đất nước.

Trước khi đưa chúng tôi ra công trường, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Thủy điện Đác R’tíh Hồ Đắc Minh giới thiệu tổng quát về dự án: Dự án thủy điện Đác R’tíh do Tổng Công ty xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên sông Đác R’tíh nằm giữa thị xã Gia Nghĩa và huyện Đác R’lấp, có tổng công suất 144 MW, gồm hai bậc, bậc trên có công suất 82 MW với thành phần công trình: đập chính, đập tràn, đập phụ 1, 2, 3, kênh nối số 1, 2, 3, kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường ống áp lực và nhà máy, trạm phân phối… Bậc dưới có công suất 62 MW với các thành phần công trình: đập chính, đập tràn, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực và nhà máy, kênh xả…

Dự án có tổng vốn đầu tư 4.200 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 8-2-2007 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8-2011, gồm hai tổ máy với sản lượng điện trung bình hàng năm là 625 triệu KWh. Đây là công trình thủy điện lớn thứ năm được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đác Nông.

Tính đến thời điểm ngày 8-2-2010 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Sửu), ngoài hạng mục đập chính đã thi công được trên 90% khối lượng, từ nay đến tháng 6, tranh thủ thời tiết mùa khô ở Tây nguyên, một số hạng mục chính khác đang được ráo tiết thi công như các đập phụ số 1, 2, 3; đập tràn bậc dưới; các đường hầm dẫn nước; việc lắp đặt hai nhà máy bậc trên và bậc dưới…

Theo kế hoạch đề ra, đến tháng 11-2010, công trình Thủy điện Đác R’tíh sẽ tích nước hồ chứa với diện tích mặt hồ hơn 10 km2, dung tích hơn 10 triệu m3, và đến khoảng cuối quý I-2011 sẽ phát điện tổ máy số 1, đến tháng 6-2011 sẽ phát điện tổ máy số 2, đồng thời hoàn thành công trình.

Để thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu năm 2010, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã gấp rút thực hiện một khối lượng công việc đồ sộ trên tất cả hạng mục công trình và đang ra sức “chạy đua” với thời gian. Về phía chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã phát động phong trào thi đua sâu rộng đến tất cả 29 nhà thầu và đơn vị thi công qua hai giai đoạn: từ đầu năm đến ngày 30-3 và từ 1-4 đến 30-6-2010. Do vậy, ngay trong thời điểm mùa khô này, các nhà thầu đã tập trung nhân lực và phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, kể cả trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Để hòa trong không khí làm việc và chuẩn bị đón Tết cùng với các kỹ sư, công nhân trên công trường, ông Minh đưa chúng tôi ra công trường dưới cái nắng chiều muộn của một ngày cuối năm. Mặc dù từ trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án công trình đến các hạng mục đang thi công của công trình bậc dưới theo đường chim bay chỉ chưa đầy 5 km, nhưng chúng tôi phải đi vòng 20 km mới đến bên bờ trái sông Đác R’tíh. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Đác R’tíh sâu thẳm chảy ngoằn ngoèo như một con rắn đang trườn mình giữa núi rừng xanh thẳm, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Con đường dẫn xuống đập tràn bậc dưới dựng đứng, nhiều đoạn gấp khúc hết sức nguy hiểm, chiếc xe ô tô nhiều lần phải thắng gấp làm chúng tôi không ít lần giật thót tim. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được công trường đang thi công hạng mục đập tràn và cửa dẫn dòng bậc dưới, lúc này không khí lao động ở đây vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.

Bên dưới dòng sông, hàng chục công nhân đang ngăn đập, dọn đất đá hố móng đập và lắp đặc cốt thép chuẩn bị cho việc đổ bê tông. Phía trên vách đá dựng đứng, có khoảng chục công nhân đang keo ống phun bê tông để chống sạt lở. Theo giới thiệu của ông Minh thì hạng mục này do liên doanh nhà thầu Việt Hưng - Cửu Long thi công. Theo thiết kế, đập tràn bậc dưới được xây dựng bằng bê tông có chiều cao 40m, dài 60m và rộng 102m, sẽ được hoàn thành vào tháng 3-2011. Từ nay đến tháng 4, các đơn vị thi công phải đổ bê tông với chiều cao 15m và hoàn thành cửa dẫn nước để tiếp tục xây dựng hai vai đập.

Các kỹ sư, công nhân liên doanh nhà thầu Việt Hưng-Cửu Long thi công hạng mục đập tràn bậc dưới ngay trong những ngày Tết.

Tại đây, chúng tôi gặp ông Võ Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long đang ở lại công trường chỉ đạo công tác thi công. Trao đổi với chúng tôi, ông Quang khẳng định: “Do yêu cầu công việc nên từ nay đến tháng 4, bằng mọi giá hai đơn vị phải hoàn thành việc đổ bê tông đập tràn cũng như xây dựng xong cống dẫn dòng. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm hoàn thành kế hoạch, hiện nay, mỗi công ty luôn huy động trên 100 công nhân thay nhau làm việc ba ca/ngày. Riêng buổi tối, chúng tôi sử dụng các phương tiện chiếu sáng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân làm việc”.

Về công tác chuẩn bị cho các kỹ sư, công nhân ở lại công trường đón Tết, ông Quang cho biết: “Đến nay, công ty đã chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết như bánh chưng, bánh tét, mứt, hạt dưa, bánh, kẹo, thịt… để anh em đón Tết đầy đủ như ở nhà để vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình. Trong ngày mồng 1 Tết, các kỹ sư, công nhân trên công trường đều được nghỉ để đón Tết ngay tại công trường, sau đó làm việc bình thường. Để động viên anh em làm việc trong những ngày Tết, công ty sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần tiền công lao động hàng ngày cho tất cả công nhân ở lại làm việc trong ba ngày Tết”.

Kỹ sư Nguyễn Hồng Quan, phụ trách kỹ thuật thi công đập tràn bậc dưới tâm sự: “Đây là năm thứ hai mình ăn Tết xa nhà nên nhớ gia đình, vợ con lắm! Nhưng đã chọn nghề này thì phải biết chấp nhận thôi. Vợ con ở nhà cũng hiểu và thông cảm cho mình. Hơn nữa, hiện nay công trình đang vào giai đoạn nước rút để bảo đảm đúng tiến độ mà chủ đầu tư đã định nên tất cả kỹ sư, công nhân đều ở lại làm việc bất kể ngày đêm hay những ngày Tết. Ở công trường cũng vui lắm, công ty chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, bánh tét, bánh kẹo và mọi thứ cho anh em đón Tết như ở nhà vậy. Đồng thời, hàng ngày vợ con ở quê gọi điện lên hỏi thăm sức khỏe và động viên, làm mình vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà”.

Đến công trường thi công hạng mục đường hầm dẫn nước nhà máy bậc dưới do liên doanh nhà thầu Vinavico-Vimeco đảm nhiệm thi công, không khí làm việc ở đây cũng hết sức khẩn trương. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tiến Dũng, Phó trưởng Ban chỉ huy công trình cho biết: “Đường hầm dẫn nước chính của nhà máy bậc dưới có tổng chiều dài 2.800 m, đến nay đơn vị đã đào được 2/3 chiều dài đường hầm với hàng chục nghìn khối đá. Chúng tôi đã sử dụng công nghệ BTM là công nghệ đào hầm mới nhất Việt Nam để thi công. Để bảo đảm kế hoạch thông hầm vào cuối tháng 2 này, liên doanh hai nhà thầu đã huy động 147 công nhân chia làm ba ca thi công liên tục 24/24 giờ, kể cả trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Trong quá trình thi công đường hầm mặc dù gặp không ít khó khăn do địa chất phân tầng và đứt quãng nhiều, nhưng với sự quyết tâm, cộng với việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về phương tiện, thiết bị nên chúng tôi đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra”.

Các công nhân liên doanh nhà thầu Vinavico-Vimeco ở lại đón Tết và làm việc trên công trường đường hầm dẫn nước và lắp ráp nhà máy bậc dưới.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, nên trong dịp Tết Canh Dần này, phần lớn lao động của hai nhà thầu đều ở lại làm việc và đón Tết ngay tại công trường. Công nhân Nguyễn Văn Nam, thợ bậc 3/7, quê ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa tan ca ra nghỉ, tâm sự: “Năm nay, lần đầu tiên em đi làm xa và đón Tết xa nhà, dù trong lòng rất nhớ cha mẹ, các em và bạn bè ở quê nhà, nhưng thấy cán bộ, công nhân trong đội thi công đều ở lại cả nên em tình nguyện ở lại làm việc và đón Tết trên công trường luôn. Ở đây, mọi công việc chuẩn bị đón Tết cũng được công ty và các đội chuẩn bị chu đáo, đội nào cũng có bánh chưng, bánh tét, bánh, kẹo, hạt dưa, mứt… chẳng khác gì ở nhà. Ngoài ra, tranh thủ làm việc trong những ngày Tết, số tiền được công ty thưởng thêm em sẽ để dành khi nào về mua quà cho cha mẹ và các em”.

Chia tay Nam, chúng tôi đến công trường thi công hạng mục đập phụ số 2 do Công ty Cổ phần cơ điện 44 đảm nhiệm thi công. Ông Nguyễn Văn Huyên, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Để bảo đảm tiến độ chung của công trường, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tinh thần lao động khẩn trương, không ngại nắng, gió, bụi, anh em công nhân vẫn làm việc suốt ba ca trong ngày, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình”. Tại các hạng mục khác như đập phụ số 1, số 3 cách đó không xa, trên công trường vẫn có hàng chục công nhân và phương tiện cơ giới vẫn đang làm việc hối hả.

Công ty Cổ phần cơ điện 44 huy động hàng chục công nhân và phương tiện cơ giới, máy móc làm việc trong những ngày Tết để đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục đập phụ số 2, nhà máy bậc dưới.

Khi chúng tôi trở lại trụ sở Ban Quản lý dự án thủy điện Đác R’tíh thì trời đã tối mịt, nhưng trên các công trường điện vẫn sáng và không khí làm việc vẫn hết sức sôi nổi, hối hả. Dù mỗi người mỗi quê, mỗi công việc và mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả các cán bộ, kỹ sư, công nhân từ Ban Quản lý đến các nhà thầu, đơn vị thi công ở lại đón Tết tại công trường thủy điện Đác R’tíh đều cùng chung một khí thế lao động hăng say, tất cả vì dòng điện ngày mai của đất nước.

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI BÃO

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang