Người dân Macedonia không thể không tự hào về Marko Calasan, một cậu bé chỉ vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 9. Vì sao ư? Marko chính là "Kỹ sư Hệ thống được chứng nhận bởi Microsoft" trẻ nhất thế giới.
Hình dung của bạn về một "thần đồng" nhỏ tuổi như thế nào? Tính cách quái dị, mọt sách, đeo cặp kính to đùng và chẳng biết gì hết ngoài máy tính ư? Bạn sẽ phải nghĩ lại khi gặp Marko.
Marko có sở thích là chơi cờ vua với bạn bè vào những lúc rảnh rỗi. Mặc dù đã được Microsoft "vinh danh", cậu vẫn đến lớp hàng ngày. Marko học tại một trường tiểu học ở Skopje.
Các giáo viên cho biết trong lớp, Marko rất thông minh nhưng luôn chăm chỉ, cần mẫn và không bao giờ tỏ ra hợm hĩnh hay thể hiện thái quá. Cậu vẫn vui đùa và hòa đồng với các bạn và làm đầy đủ các bài tập được giao.
Marko "tạo dáng" trong phòng thí nghiệm nơi cậu đang... "giảng dạy". Với bằng cấp của Microsoft, Marko đủ trình độ để "giảng dạy" những kiến thức khá cao về lập trình cho các học viên lớn tuổi hơn mình rất nhiều.
Công việc hiện tại của Marko là quản trị hệ thống cho một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên giúp đỡ người tàn tật tại Skopje.
Marko cũng rất thích đi dạo cùng cha mình. Những lúc khác, cậu thường dành hàng tiếng đồng hồ bên chiếc máy tính trạm (workstation) tại gia của mình.
Trọng Cầm (Theo Reuters)





