Anh ấy ít nói những lời yêu thương với chị chứ gì, trong đầu anh ấy còn ngổn ngang cơ sự lo toan cuộc sống lắm. Nếu anh ấy mà hay nói lời yêu thương với chị thì thực lòng nó chỉ là những lời nói giả dối và đầy khách sáo nữa. (Ngo Khanh Ha)>Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?
From: Ngo Khanh Xa
Sent: Wednesday, August 05, 2009 9:43 AM
Chào chị Hà,
Đọc tâm sự của chị tôi suy nghĩ rất nhiều nên thông cảm hay giận chị? Nói chung mọi chuyện đều có lý do của nó, nhưng trong trường hợp chị ngủ với cậu em nhỏ hơn mình trong khi chồng chị còn đang phải vất vả bươn chải ngoài đời kiếm tiền cho chị thì không có lý do nào hợp lý cả.
Có lẽ tôi không ở hoàn cảnh của chị nên tôi không hiểu hết được tâm tư của chị lúc đó. Nhưng qua lời chị kể thì nó đâu có diễn ra một lần mà là rất nhiều lần, vì thế không thể nói là tai nạn được mà phải là có sự cho phép và đồng tình. Cho dù có thế nào đi nữa thì chỉ có chị mới biết rõ được và cũng chỉ có chị mới là người quyết định cho mối quan hệ đó.
Chị Hà à, mỗi ngày ở đất nước mình có biết bao bà vợ có chồng đi công tác xa? Có biết bao người chồng đang phải vất vả xa vợ, xa con để kiếm tiền mong cho cuộc sống đầy đủ hơn? Nếu bà vợ nào cũng như chị thì cuộc sống này sẽ như thế nào? Thật buồn cười cho chị chỉ vì anh hay đi công tác, ít quan tâm mà chị hành động như thế.
Chị có bao giờ đặt câu hỏi tại sao anh hay phải đi công tác không? Anh ít quan tâm với những lời nói ngọt ngào không? Thưa với chị rằng anh ấy đang đi công tác và đi làm xa để lo cho cuộc sống gia đình của chị đấy, để cho chị có tiền sắm sửa đấy, cho chị mua sắm đấy, cho chị có đồ ăn ngon để chị được béo và xinh đẹp đấy chị à.
Còn anh ấy ít nói những lời yêu thương với chị chứ gì, trong đầu anh ấy còn ngổn ngang cơ sự lo toan cuộc sống lắm, không thể lãng mạn như cái thời ai ăn cơm nhà nấy gặp nhau cùng lằm là vài tiếng thôi. Nếu anh ấy mà hay nói lời yêu thương với chị thì thực lòng nó chỉ là những lời nói giả dối và đầy khách sáo nữa.
Chị Hà ơi chị sai rồi, có lẽ chị không thể cứu nổi nữa rồi. Tội cho đứa bé có một người mẹ như chị. Chị đừng bao giờ để anh chồng chị biết và chị nên chủ động chia tay đi vì nếu anh ấy mà biết chuyện chị làm thì nó còn tệ hơn.
Thôi, tôi khuyên chị hãy sống và làm lại với người chồng sau vậy vì bây giờ chị không xứng đáng nữa.
Chúc chị chóng tìm được hạnh phúc mới.
Thân mến,
Enkaxa