Thủ môn
Vlada Avramov (Fiorentina): Mặc dù thủ thành Serbia thực hiện một số pha cứu thau đẹp mắt, song anh mắc lỗi ở cả hai bàn thua trước Chievo, đáng chú ý là ở tình huống dẫn đến bàn gỡ của Pinzi. The Viola chắc hẳn sẽ rất vui khi Sebastien Frey trở lại.
Hậu vệ
Fabio Cannavaro (Juventus): Đêm ác mộng cho đội trưởng Azzurri khi không thể đối chọi với hàng công của Bari. Kinh nghiệm không giúp ích cho Cannavaro khi anh phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền và thậm chí suýt đưa bóng về lưới nhà.
Salvatore Bocchetti (Genoa): Nhận thẻ đỏ xứng đáng ở trận đấu với Lazio. Cầu thủ trẻ người Italia vẫn tiếp tục phạm lỗi dù đã bị cảnh cáo trước đó và cuối cùng là “phần thưởng xứng đáng” – một chiếc thẻ đỏ.
Giuseppe Favalli (Milan): Không thể thay thế cho Thiago Silva quá xuất sắc, mùa giải này chắc chắn là mùa giải cuối cùng của Favalli. Milan giờ phải hy vọng các trung vệ khác mau chóng bình phục chấn thương.
Tiền vệ
Ignazio Abate (Milan): Cầu thủ trẻ của Milan được trao cơ hội để chứng tỏ ở vai trò tấn công, song Abate thất bại trong việc chứng tỏ mình. Kỳ lạ là, cầu thủ đa năng này còn chơi tốt hơn người vào thay Pato, người sẽ được đề cập phía dưới.
Diego (Juventus): Chắc chắn không phải là cầu thủ tệ nhất trên sân của Juve, song pha đá hỏng 11m của là bước ngoặt của trận đấu khiến Bianconeri không thể gượng dậy. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Diego đã bị chiếu đèn laser vào mắt khiến anh đá vọt xà.
Ezequiel Carboni (Catania): Tiền vệ phòng ngự này không gây được ấn tượng với HLV Sinisa Mihajlovic trong ngày ông có trận ra mắt tại CLB. Carboni hoàn toàn bị lấn lượt trước đối thủ Livorno, dẫn đến việc Catania thúc thủ trước đối thủ ở cuộc chiến trụ hạng.
Raffaele Palladino (Genoa): Cựu cầu thủ chạy cánh của Juventus tiếp tục thể hiện một phong độ thiếu ổn định. Một ngày đẹp trời, Palladino có thể làm khổ sở bất cứ hàng thủ nào song cũng có ngày tỏ ra hoàn toàn vô dụng.
Tiền đạo
Alexandre Pato (Milan): Chân sút người Brazil không có được phong độ tốt gần đây và anh đã bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn ở cuối trận. Hy vọng, đây chỉ là sa sút nhất thời của ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn này.
Michele Paolucci (Siena): Di chuyển rất nhiều, nhưng không thể tạo ra bất cứ cơ hội nào cho chính mình và đồng đội. Dù Robur có chiến thắng thứ hai liên tiếp, song chắc chắn nó không đến từ những nỗ lực vô ích của Paolucci.
Ezequiel Lavezzi (Napoli): Màn trình diễn trên sân của anh là khá ấn tượng với bàn thắng ghi được song hành động thì không. Hành động ném bóng thẳng vào HLV Cagliari khiến anh phải nhận thẻ đỏ xứng đáng.
Đội hình tệ nhất vòng 16 Serie A (3-4-3):
Avramov
Cannavaro – Bocchetti – Favalli
Abate – Diego - Carboni – Palladino
Pato – Paolucci - Lavezzi