NDĐT- Giải Ngoại hạng Anh vòng 26 đã kết thúc với bất ngờ lớn : đội đầu bảng Chelsea vấp ngã trước một Everton chơi đầy quyết tâm và sự trở lại đường đua của một Arsenal trẻ trung đầy nhiệt huyết.
Trên sân đội chủ nhà Everton, mặc dù Malouda giúp Chelsea dẫn trước ở phút 17, nhưng đội đầu bảng không thể giữ vững được tỷ số trước nỗ lực không mệt mỏi của đội chủ nhà. Sau khi cản phá thành công những pha dứt điểm của đội khách, các cầu thủ Everton bình tĩnh đáp trả và họ có được bàn gỡ ở phút 33 do công của L. Saha. Thủ môn P. Cech đã cứu cho Chelsea không bị thủng lưới thêm ở phút 45 khi anh phá được cú sút phạt đền của Saha ở phút 45. Tuy nhiên, những diễn biến ở hiệp hai đã cho thấy Everton xứng đáng có chiến thắng. Các cầu thủ chủ nhà liên tiếp gây sức ép về phía khung thành của Chelsea, khiến hàng phòng ngự chắc chắn nhất này nhiều phen chao đảo và tiền đạo L. Saha đã một lần nữa tỏa sáng, sút tung lưới thủ môn Cech ở phút 75, ấn định chiến thắng 2-1 cho Everton. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV D. Moyes trước Chelsea và cũng là trận thứ 300 ông dẫn dắt đội Everton ở giải Ngoại hạng Anh.
Trận thua Everton đã khiến Chelsea chỉ hơn đội thứ nhì M.U một điểm. M.U cũng để lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu bảng khi bị chia điểm trên sân của Aston Villa. Đội khách M.U chơi tốt hơn ở những phút đầu trận nhưng do hàng phòng ngự sơ hở, bị Cuellar của đội chủ nhà tận dụng được, ghi bàn ở phút 19. M.U gặp may khi cú sút của Ca-rích trúng chân một cầu thủ chủ nhà vào lưới của Aston Villa. gỡ hòa 1-1 cho M.U. Nani khiến M.U gặp nhiều khó khăn khi anh này bị thẻ đỏ từ phút 69, buộc "Quỷ đỏ" phải chơi phòng ngự phản công để giữ tỷ số 1-1 đến hết trận.
Trận đấu được chú ý khác là các "pháo thủ" trẻ Arsenal tiếp Liverpool đang hồi sinh. Cả hai bên đều chơi nhiệt tình, khá cởi mở và cân sức với Liverpool có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Nhưng trong một ngày không may mắn, Liverpool đã không tận dụng được cơ hội mà còn bị thủng lưới ở phút 75. Mọi nỗ lực của các cầu thủ Liverpool đều không mang lại kết quả. Thua 0-1, Liverpool vẫn tạm thời xếp thứ tư, bằng điểm Manchester City (44 điểm) nhưng đá nhiều hơn hai trận.Vòng đấu vừa rồi, Manchester City thắng Bolton 2-0.