Trên đường đưa chúng tôi đến đơn vị, Đại úy Đặng Văn Phước, Chính trị viên phó Phân đội 18 cho biết: Anh em trong đơn vị thường gọi các chiến sĩ trong tổ sửa chữa đường dây máy lẻ là đội “Phản ứng nhanh 8X”, vì người lớn tuổi nhất trong tổ cũng chỉ mới 25 tuổi và ít tuổi nhất là 20 tuổi. Anh Phước bật mí thêm:
- Tổ có ba người thì một chiến sĩ là đảng viên, hai người còn lại là đoàn viên ưu tú và cũng đang trong quá trình phấn đấu vào Đảng.
Đúng như lời anh Phước khẳng định, tôi thật sự ấn tượng khi gặp các thành viên của đội. Người đầu tiên tôi gặp là Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng. Nhà gần sân bay Sao Vàng nên từ nhỏ, Hùng thường gặp các anh bộ đội. Ấn tượng với màu áo lính không quân, năm 2003, Hùng lên đường nhập ngũ và được nhận về Đoàn thông tin H6. Quyết tâm gắn bó với quân đội của Hùng được chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để anh thi vào Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật thông tin. Hiện tại, Nguyễn Văn Hùng đang là tổ trưởng, đảng viên trẻ.
Nguyễn Văn Hùng tâm sự, mặc dù mới về công tác ở đơn vị được hai năm, nhưng anh không nhớ hết được những lần đi địa bàn khắc phục đường dây. Trung bình một tuần, các chiến sĩ trong tổ “xuất trận” hàng chục lần làm nhiệm vụ. Một ngày, ít nhất cũng có vài ba lần các anh nhận lệnh lên đường, thậm chí có ngày nhận tới 10 lệnh. Nguyễn Văn Hùng tâm sự:
- Khi sự cố xảy ra, chúng tôi hành quân đến ngay hiện trường trong thời gian sớm nhất bằng bất kì loại phương tiện nào, kể cả… chạy bộ. Những sự cố mà chúng tôi hay gặp là đứt dây liên lạc, trạm phát hỏng, tín hiệu không trong… mà nguyên nhân là do mưa gió, sét đánh hay đơn giản chỉ do thời tiết nóng ẩm.
Đang say chuyện, Hùng quay sang giới thiệu với tôi hai chiến sĩ trong tổ:
- Hai đồng chí này mới về đơn vị cuối năm trước. Nhưng bây giờ đã lành nghề và khá “thiện chiến” rồi.
Trắng trẻo, cao ráo, Binh nhất Khổng Trung Dũng trông khá… thư sinh. Tuy nhiên, “tay nghề” của Dũng thì rất vững vàng. Dũng cho biết:
- Tôi và bạn Giá (Binh nhất Vũ Anh Giá) khi mới tham gia công việc của tổ, gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười, như không biết cách vác thang qua đường, trèo lên cột điện thì lúng túng vì không biết đâu là loại dây cần sửa, rồi cả cách tuốt cáp sao cho đúng quy cách để không bị xước tay, điện giật. Thế mà thi thoảng, chúng tôi vẫn bị điện giật do dây hở hay đứt tay khi kéo cáp.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai chàng lính trẻ là lần tham gia sửa chữa, khắc phục một sự cố ở ngã tư Trường Chinh-Giải Phóng (Hà Nội) trong tháng 6-2009. Nhận lệnh từ lúc ba giờ chiều, cả đại đội hành quân dưới cái nắng như thiêu đốt để di chuyển một tuyến cáp. Đang làm, trời lại đổ mưa lớn. Đói và mệt, đơn vị chủ trương cho các chiến sĩ thay nhau về ăn cơm, nhưng mọi người đều xung phong ở lại để cố làm cho xong, sợ kéo dài sang ngày hôm sau sẽ gây ùn tắc giao thông. Lần ấy, mọi người thực hiện nhiệm vụ đến gần một giờ sáng mới bắt đầu… ăn cơm chiều.
Vất vả là thế, nhưng anh em trong tổ luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi lần nhận được thư động viên của gia đình và bạn gái, họ đều chia sẻ cùng nhau, coi đó như món ăn tinh thần của người lính.
Qua chỉ huy đơn vị, chúng tôi được biết: Nguyện vọng của hai thành viên đội “Phản ứng nhanh 8X” này là được gắn bó lâu dài trong quân ngũ.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Quách Như Sơn, Phân đội trưởng Phân đội 18 cho biết:
- Được giao nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhất trong phân đội, nhưng cán bộ, chiến sĩ ở Đại đội 7, trong đó có tổ tuyến dây thanh niên tự quản do Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc. Các chiến sĩ trẻ trong tổ thực sự thể hiện được tinh thần đoàn kết, vượt khó và ham học hỏi của tuổi trẻ đơn vị.
VÂN ANH