Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo vừa thành công thì cả nước phải gồng mình để chống lại những khó khăn do cả thù trong và giặc ngoài gây ra, đe dọa sự tồn tại của nước cộng hòa non trẻ đầu tiên ở Đông Nam Á. Sức mạnh của chính nghĩa là sự đồng lòng của cả dân tộc đã giúp chúng ta chiến thắng cả giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Rồi cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại hai đế quốc hùng mạnh mà lúc bấy giờ có người ví là “châu chấu đá voi”. Nhưng bằng sức mạnh của chân lý, bằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là bằng sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, chúng ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau hơn 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn, đưa non sông về một mối.
Sau đại thắng mùa xuân 1975 đất nước thống nhất nhưng lại đối mặt với khó khăn sau 30 năm chiến tranh ác liệt, sự bao vây cấm vận của kẻ thù. Không ít người tiên đoán chúng ta có thể thắng trong chiến tranh nhưng khó thắng trong xây dựng kinh tế. Nhưng một lần nữa tinh thần cách mạng Tháng Tám của cả dân tộc đã được thể hiện. Như trong những năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã dồn sức cho cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và chúng ta đã chiến thắng. Rồi thực hiện lời dạy và mong ước của Bác Hồ kính yêu: “Sau ngày thắng lợi chúng ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, toàn dân ta đã đoàn kết xung quanh Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, thắt lưng buộc bụng để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu mà các kỳ Đại hội Đảng đã đề ra. Chỉ riêng nông nghiệp, từ một nước nông nghiệp mà thiếu lương thực nghiêm trọng, chúng ta đã vươn lên thành một nước ổn định về lương thực rồi có lương thực để xuất khẩu và trở thành một nước xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới. Chính sách đúng đắn trong phát triển nông nghiệp của Nhà nước ta không những bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước, có lương thực xuất khẩu mà từ đây đã giúp chúng ta vượt qua những cuộc khủng hoảng kinh tế của khu vực như cuộc khủng hoảng những năm 1997-1998. Bằng tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, những người nông dân xưa chân đất, gậy tre xông lên đuổi quân xâm lược nay lại bám ruộng, bám rừng, bám biển để làm giàu cho đất nước. Hạt gạo của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đã vừa làm ấm lòng trên 80 triệu dân cả nước, vừa nâng cao vị thế của đất nước và hơn thế, giúp đất nước vượt qua những tác động của kinh tế thế giới và khu vực trong những lần suy thoái.
Tác động của suy thoái kinh tế thế giới từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2009 đã trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. Không riêng chỉ kinh tế. Những lúc khó khăn nhất về kinh tế thì các thế lực thù địch lại dồn sức xuyên tạc, kích động hòng làm suy yếu, suy giảm lòng tin của dân đối với Đảng và Nhà nước. Lại một lần nữa tinh thần Cách mạng Tháng Tám của một dân tộc đã từng làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 lại được thử thách. Nhân dân ta đã một lòng chung lo với Đảng và Nhà nước. Những giải pháp kinh tế kịp thời, những gói kích cầu kinh tế đúng lúc của Nhà nước đã được toàn dân hưởng ứng và thực hiện. Tạm thời thiếu việc làm ở nhà máy, xí nghiệp thì nông dân sẵn sàng đón con em mình trở về với đồng ruộng. Hàng hóa gặp khó khăn trong xuất khẩu thì nhân dân sẵn sàng tiêu dùng hàng sản xuất trong nước để ủng hộ chủ trương của Đảng, chính phủ, ủng hộ các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong nước. Không có tinh thần Cách mạng Tháng Tám thì làm sao có được phong trào các tập đoàn kinh tế nhận đỡ đầu trên 40 huyện nghèo trong cả nước có điều kiện xây dựng và phát triển toàn diện. Kinh tế gặp khó khăn, giá cả hàng tiêu dùng tăng thì người nông dân nghèo ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách gặp khó khăn đầu tiên. Đáp lại lời kêu gọi của Đảng và MTTQ, các cơ quan đoàn thể, đơn vị kinh tế đã có ngay phong trào “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì các nạn nhân chất độc màu da cam” với mỗi đợt hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ từ mái nhà đến cân gạo, quyển vở, tấm chăn, manh áo …
Những chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn và kịp thời của Nhà nước đã từng bước ổn định và đẩy lùi những khó khăn của nền kinh tế. Cùng với những chủ trương lớn đó thì các phong trào quần chúng giúp nhau như huyện giúp huyện, xã giúp xã, đơn vị kinh tế nhà nước, các nhà hảo tâm tự nguyện giúp đồng bào mình,… cũng góp thêm một phần lớn cho việc an sinh xã hội. Nếu những lúc khó khăn mà ai cũng sống với tinh thần “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” thì làm sao có được những phong trào như trên đã kể. Nhưng hơn thế, nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chính sách năng động của Nhà nước và tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã thường trực trong mỗi một người dân truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác suốt 64 năm qua thì không có một chính sách nào có thể giải quyết được mọi khó khăn, lo cho mọi người, bảo đảm an sinh cho cả xã hội, cho trên 80 triệu dân trong một nước kinh tế chưa giàu, dự trữ trong dân còn mỏng.
Dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách để nói xấu, xuyên tạc chế độ ta nhưng thực tế cuộc sống sẽ trả lời chúng. Đối tượng tuyên truyền của chúng là người dân. Nhưng hơn ai hết, qua những lúc đất nước gặp khó khăn người dân càng rõ ai là người ngày đêm lo cho cuộc sống của họ. Mà đâu phải chỉ lo cho những người có công với cách mạng, làm nên thành quả cách mạng mà còn chăm lo cho mọi người dân đang sống trên đất Việt Nam, dù trước đó họ đã ở bên kia chiến tuyến, chống lại cách mạng nhưng nay đang gặp khó khăn với truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam: “Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Chúng ta đang sống trong những ngày rạo rực của mùa thu Cách mạng Tháng Tám. Tin vui từ ngành Dầu khí, Điện lực, Than - Khoáng sản, Đóng tàu; tin được mùa, bội thu từ vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng; tin vui từ ngành ngoại giao, từ ngành thể thao, du lịch, từ thủ đô Hà Nội, từ thành phố Hồ Chí Minh, một động lực kinh tế của cả nước,… đang ngày ngày làm nức lòng chúng ta. Không ai nghĩ rằng, đó chỉ là công lao của một ai, của mấy năm, mấy chục năm. Đó là thành quả của Cách mạng Tháng Tám, một cuộc cách mạng đã biến một mảnh đất chưa có tên trên bản đồ thế giới trở thành nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, một nước đã tham gia và hoạt động ngày càng có uy tín trong nhiều tổ chức quốc tế lớn của thế giới, được cộng đồng quốc tế ngày càng vị nể. Công lao đó thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta./.