Bước vào năm thứ 4, Đồ Rê Mí tiếp tục giành được sự yêu mến của cả người lớn và trẻ em không chỉ ở giọng hát hay, vũ đạo đẹp mắt, sự hồn nhiên, đáng yêu của các ca sĩ nhí, mà còn ở sức hút của giải thưởng vô cùng hấp dẫn dành cho thí sinh xuất sắc và người thân. Đó là một chuyến giao lưu âm nhạc trong 7 ngày tại câu lạc bộ Hello Music Land thành phố Melbourne nước Úc, một trong những quốc gia có nền âm nhạc phát triển nhất thế giới. Tài năng âm nhạc Việt sẽ có cơ hội được hòa nhập vào thế giới âm nhạc và môi trường đào tạo hiện đại và chuyên nghiệp bậc nhất thế giới này.
Clip Duy Phúc, Ngân Hà, Nguyệt Ánh, Khánh Huyền trong “Cây đa quán dốc” với làn điệu của dân ca đồng bằng Bắc Bộ trong đêm ra mắt đầu tiên:
Sự quy mô của Đồ Rê Mí năm nay bắt đầu bằng đêm diễn ra mắt 10 gương mặt ca sĩ nhí xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 3 miền Bắc, Trung Nam. Người xem được cùng các thí sinh, ban giám khảo, các khán giả nhí trở về một thế giới cổ tích đầy màu sắc và lấp lánh ước mơ.
Đêm diễn Đồ Rê Mí đầu tiên của anh cả Vũ Hiệp và “chị hai” Tường Vy đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Vũ Hiệp, cậu cả thư sinh từ Đắc Lắc đã thật sự tỏa sáng với ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Cường “H’zen lên rẫy”. Chất giọng trong, khỏe, truyền cảm và “bốc lửa” của Vũ Hiệp đã thổi vào ca khúc một hơi thở Tây Nguyên vui tươi, rộn rã và trong sáng. Ca sĩ Thái Thùy Linh, giảng viên Châu Anh và nghệ sĩ Xuân Bắc đã không ngớt lời khen cho phần trình bày của Vũ Hiệp.
Clip biểu diễn ca khúc “H’zen lên rẫy” của Vũ Hiệp
Vũ Hiệp và BGK – Hiệp được nghệ sĩ Xuân Bắc khen là đẹp trai như tài tử Hàn Quốc
Biểu diễn ngay sau “Hzen lên rẫy” bốc lửa của Vũ Hiệp, bé mập Tường Vy không chỉ xinh xắn đáng yêu mà cũng rất tự tin trong giọng hát và phần trình bày.
“Em yêu giờ học hát” của Tường Vy
Tường vy và Vũ Hiệp cũng hết sức ăn ý trong tiểu phẩm “Cóc kiện trời”, anh cả và chị cả Đồ Rê Mí cũng có một phần hòa giọng cực “chuẩn” và “lí lắc” với bài hát dễ thương “Giọt mưa và em bé”.
“Giọt mưa và em bé”
Đêm diễn thứ 2, Kiều Vy và Linh Chi đã làm nóng sân khấu bằng tiểu phẩm liên quan đến world cup 2010. Kiều Vy, “công chúa Kiên Giang” được giám khảo nhận xét là “Sinh ra để biểu diễn” trong ca khúc cực đáng yêu về mèo máy Đô Rê Mon.
Tiết mục chung của Kiều Vy Linh Chi
Các bé Đồ Rê Mí được học xiếc và ảo thuật đầy thú vị, Kiều Vy và Linh Chi đã trả bài xuất sắc với tiết mục ảo thuật và xiếc vui của mình.
Tiết mục xiếc, ảo thuật của Linh Chi, Kiều Vy
Đồ Rê Mí sẽ tiếp tục mang tới điều bất ngờ gì vào 20 giờ chủ nhật tới, ngày 1/8 trên sóng VTV3? Đó sẽ là buổi trình diễn của 2 thí sinh nhỏ tuổi vô cùng đáng yêu Duy Phúc và Ngân Hà với những ca khúc ngộ nghĩnh, hấp dẫn và hoạt động ngoại khóa đặc biệt, học Thư pháp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Một số hình ảnh Duy Phúc và Ngân Hà học Thư pháp tại Quốc Tử Giám trước đêm diễn
Duy Phúc và thầy giáo dạy Thư pháp
Ngân Hà say sưa mài mực
Hai bạn nhỏ rất chịu khó lắng nghe thầy giáo
Hào hứng và đầy quyết tâm trước đêm diễn
Thu Phạm