>> Thí sinh làm thủ tục thi ĐH đợt 1 tăng hơn năm ngoái
>> Tắc đường, nhiều thí sinh không đến được hội đồng thi
>> Các ĐH sẵn sàng đón thí sinh
Hàng quán mọc lên như nấm từ hôm qua, gần khu vực các điểm thi, khi thí sinh và người nhà tập trung làm thủ tục dự thi.
Dịch vụ ăn uống đua nhau tăng giá
Trước cổng ĐH Ngoại Thương, có khoảng 40 quán nước mía và trà đá, trong đó, già nửa mới mở ra để phục vụ dịp thi ĐH. Giá nước ở đây đồng loạt tăng, một cốc nước mía thường ngày chỉ có 5.000 đồng, tăng thành 10.000 đồng, trà 2000 đồng, lên thành 5.000 đồng.
Hàng chục quán nước chiếm hết cả vỉa hè.
"Cả năm mới có một ngày phải để cho người ta kiếm tí cơm chứ", kéo chiếc khăn đã ngả sang màu vàng, dính đầy bụi che chiếc máy ép mía, chị Hoa lẩm bẩm khi thấy vị khách kêu ca bán đắt. Không cần che giấu, chị Hoa cho biết, tranh thủ mấy ngày thi ĐH nâng giá nước mía cao gấp đôi. Nhà ở Trung Hòa, cách ĐH Ngoại thương mấy kim nên cả ngày chị chỉ dùng một xô nước để rửa hàng trăm chiếc cốc và ống hút.
Kiếm gốc cây ngồi đợi con, anh Hà Tuấn Hưng, ở Lạng Sơn, cho biết, vợ chồng anh đều là công nhân nên gia cảnh cũng không khá giả. Khi đưa con xuống Hà Nội thi, anh phải tạm ứng lương và vay mượn thêm. “Cốc nước mía bằng cả xuất cơm trưa, nhiều lúc khát lắm nhưng tôi cũng chẳng dám uống”, anh Hưng nói.
Dọc vỉa hè ở cổng ĐH Luật, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Hà Nội, các quan trà đá, nước mía cũng vây kín cổng trường. Đông khách, hiếm nước nên người bán rửa cốc qua quýt bằng xô nước đã chuyển màu, sóng sánh bụi đất.
Không chỉ các loại nước uống tăng giá mà các quán bánh mì, xôi, phở... cũng đồng loạt tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi. Vội vàng rửa đống bát trong chiếc chậu cáu mỡ, em Nguyễn Thị Hồng, nhân viên phục vụ quán phở trên phố Chùa Láng cho biết, em chạy bàn, rửa bát không kịp thở, lượng khách tăng gấp ba lần. Bình thường, quán phở này chủ yếu phục vụ cho sinh viên của Học viện Ngoại giao và ĐH Ngoại Thương, nhưng hôm nay khách vãng lai đến khá đông nên bà chủ nâng giá lên.
Xe ép mía che đậy qua loa, mặc bụi đường và ruồi.
Biết rõ vệ sinh ở các hàng quán đều không đảm bảo, nhưng phụ huynh tặc lưỡi bỏ qua, bởi “đứng lang thang ngoài đường mãi mỏi chân lắm, đành chịu bị chém và có thể về sẽ đau bụng nhưng còn có chỗ mà ngồi”, ông Trần Tuấn Hải, ở quận Tây Hồ, bộc bạch.
Nhộn nhịp photocopy
Mùa thi ĐH là mùa làm ăn sôi động của các cửa hàng photocopy (photo), in ấn. Anh Phạm Văn Hoàn, chủ cửa hàng in ấn và pho to Tân Hà gần ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết, cửa hàng bắt đầu nhộn nhịp từ cách đây hơn một tháng khi nhiều thí sinh ở các tỉnh lên Hà Nội luyện thi cấp tốc.
Trong giai đoạn ôn thi, các lò luyện thi tranh thủ in ấn, pho to tờ rơi để quảng cáo địa điểm thi, tài liệu, bộ đề ôn thi. Còn thời điểm này, các cửa hàng đang chờ buổi thi đầu tiên diễn ra vào ngày mai để kiếm lời từ việc photo đáp án bán cho thí sinh khi kết thúc môn thi.
Các cửa hàng photocopy sẵn sàng chờ ngày thi đầu tiên.
Anh Hoàn kể, các mùa thi trước, có trường hợp sinh viên làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, và khi ngồi trong phòng thi được hai phần ba thời gian thì nộp bài và mang đề hoặc chép đề ra. Sau đó cả nhóm sinh viên tụ tập lại cùng giải đề trong vài chục phút, rồi đem đáp án đi photo và bán tại nhiều địa điểm thi với giá 4.000 - 5.000 đồng một tờ.
Thông thường, tiền phí pho to được các cửa hàng tính là 100 đồng một tờ, nhưng thực tế, các cửa hàng có thể kéo giá lên 200 - 300 đồng một tờ cho việc pho to đáp án. “Vì chúng tôi phải photo vài nghìn tờ trong vòng có vài chục phút nên mệt lắm. Hơn nữa, một đáp án được bán ra với giá 4.000 - 5.000 đồng thì tiền pho to chỉ 200 - 300 đồng đáng mấy”, chủ cửa hàng in ấn và photo Tân Hà nói.
Sinh viên chạy xe ôm
Lê Thị Ánh, sinh viên năm thứ nhất khoa kiểm toán, Học viện Tài chính cho biết, một số nam sinh viên có xe máy trong xóm trọ của Ánh trở thành... xe ôm sau khi xóm đón khoảng 10 thí sinh thi ĐH lên ở trọ. Các “tài xế” này được trả thù lao từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng một lần đưa đón, tùy quãng đường.
Ngọc Thành, quê Nam Định, sinh viên năm thứ ba ĐH Quốc gia Hà Nội, ngụ cùng xóm trọ của Ánh, tâm sự: “Mình giúp các thí sinh là chính vì cùng cảnh dân tỉnh lẻ “lều chõng đi thi”. Mình chỉ lấy tiền công vài chục nghìn đồng một ngày, gọi là phí xăng xe, vì ở lại hè làm thêm nên cũng không được bố mẹ chu cấp”.
Tuy nhiên, Thành cũng thừa nhận, có không ít sinh viên có xe máy và thạo đường xá xem đây là cơ hội “kinh doanh” nên đã tranh thủ kiếm lời. Có không ít người đòi cả tiền thù lao cho việc chờ thí sinh trong suốt buổi thi.