HLV Lê Thụy Hải có công lớn trong việc giúp Bình Dương nổi đình nổi đám trên cả nước. Hai ngôi sao trên ngực áo thi đấu của Bình Dương (tượng trưng 2 chức vô địch V-League) gắn liền với tên tuổi của HLV họ Lê đầy cá tính. Thành tích mà ông Hải mang về cho bóng đá Bình Dương được trân trọng, kèm theo những khoản thưởng xứng đáng.
Nhưng trong lần trở lại của ông Hải vào chiều 2-4 này, người hâm mộ đất Thủ không muốn ông Hải nở nụ cười chiến thắng cùng các học trò ở đội Ninh Bình! Đơn giản chỉ vì nếu ông Hải thắng, nụ cười ấy chẳng khác nào kiểu cười vào mũi những người làm bóng đá chuyên nghiệp ở đất Thủ rằng - nếu tôi ra đi, Bình Dương sẽ không còn là chính mình.
Ngày nào cùng khoác chung màu áo ở đội tuyển U-23 Việt Nam, nay đôi bạn Lê Thụy Hải - Mai Đức Chung buộc phải đối đầu cùng nhau để bảo vệ “nồi cơm” của mình - Ảnh: Sĩ Huyên
Nếu ông Hải thắng vào chiều 2-4, chiếc ghế vốn đang lung lay của ông Mai Đức Chung sẽ càng lung lay dữ dội hơn, trợ lý HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ áp sát chiếc ghế HLV trưởng họ Mai. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trên chuyến bay từ Pleiku về lại TPHCM vào tối 30-3 (sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai ở tứ kết cúp quốc gia), nhiều cầu thủ Bình Dương cho biết họ đã và đang chia sẻ với sức ép thành tích đang đè nặng lên đôi chân của chính họ và trên đôi vai gầy guộc của ông thầy Mai Đức Chung.
Các trụ cột Bình Dương bày tỏ quyết tâm sẽ “chiến” hết sức trước Ninh Bình. Một chiến thắng trước đại gia mới nổi này vừa giúp họ có tiền thưởng, cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp và giúp chiếc ghế của thầy Chung ổn hơn đôi chút. Muốn là một chuyện, nhưng làm được hay không là chuyện khác khi sức lực của họ bị mài mòn quá nhiều do không có thời gian thích nghi để hồi phục thể lực sau hàng loạt trận đấu dày đặc.
Sau gần 5 năm sống và đá bóng ở Bình Dương, chiều 2-4 này, trung vệ Như Thành sẽ đối đầu với các đồng đội cũ như Philani, Kesley, Vũ Phong. Nhờ sự cưu mang của Bình Dương trong thời gian bị treo giò 5 năm vì nghi án bán độ ở JVC cup 2003, Như Thành có cơ hội làm lại chính mình. Anh góp công lớn trong hai chức vô địch của bóng đá đất Thủ. Hẳn rằng trong lòng Như Thành cũng đang chất chứa những hoài niệm về một thời lừng lẫy của bóng đá Bình Dương.
Giờ đây Như Thành đã bước sang bên kia “chiến tuyến” với nhiệm vụ ngăn chận các đồng đội cũ sút tung lưới Ninh Bình. Mọi động thái của trung vệ thép này trên sân cỏ, sẽ bị xoi mói dữ dội. Một sai lầm (nếu có) dẫn tới bàn thua của đội nhà, chắc chắn rằng Như Thành sẽ ăn - ngủ không yên với lãnh đạo đội Ninh Bình. Trong bối cảnh ấy, một khi càng cố gắng, người ta thường hay phạm phải sai lầm khó lường trước. Đó cũng chính là điều đang dằn vặt chốt chận sau cùng của hàng thủ Ninh Bình trước giờ đến thi đấu tại Bình Dương.
Cùng có được chiến thắng ở tứ kết cúp quốc gia cách đây vài hôm, SLNA cùng Đà Nẵng đang háo hức chờ ngày chạm trán trên sân Vinh. Mùa trước, đội bóng xứ Nghệ từng cầm chân Đà Nẵng 1-1 tại Chi Lăng và thắng 2-0 ở trận lượt về trên sân Vinh. SLNA là đội duy nhất khiến cho Đà Nẵng liêu xiêu trên con đường tiến tới ngôi vô địch V-League đầu tiên.
Đà Nẵng (áo cam) hiếm khi giành được chiến thắng trên sân Vinh trước SLNA (trắng) - Ảnh: Sĩ Huyên
Đó là chuyện của quá khứ. Năm ngoái, “thuyền trưởng” của SLNA không phải là Nguyễn Hữu Thắng. Vậy thì mùa này, họ có tái lập thành tích? Thật khó đoán. SLNA có bước khởi đầu ở V-League 2010 loạng choạng và chưa từng thắng trên sân nhà (trừ cúp quốc gia), do vậy sức ép đang đè nặng lên thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng. Tuy vậy, việc hạ gục Hòa Phát 2-1 tại Vinh cách đây vài hôm ở tứ kết cúp quốc gia, phần nào giúp đội bóng xứ Nghệ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Thiếu một nhạc trưởng đích thực ở khu vực giữa sân, sức tấn công của SLNA không quá lợi hại. Cái thiếu của đội bóng xứ Nghệ lại là điểm mạnh của Đà Nẵng với cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Rogierio - Thanh Hưng, biết cách điều tiết nhịp độ hài hòa cùng những quả tỉa bóng dài sắc sảo. Ngay cả khi Đà Nẵng không có sự phục vụ của tay săn bàn lợi hại - tiền đạo Merlo (đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 7 bàn thắng), HLV Lê Huỳnh Đức cũng không thật âu lo, bởi khả năng ghi bàn của đương kim vô địch V-League được trải đều ở cả ba tuyến.
Không thật khỏe khoắn sau loạt trận đấu liên tục, song Đà Nẵng vẫn có được chiến thắng giòn giã ở V-League (Navibank Sài Gòn), AFC cup (Geylang - Sinagpore rồi Tai Po - Hồng Kông) và mới nhất là tứ kết cúp quốc gia trước Đồng Tháp (tổng cộng bầu Hiển đã chi hơn 4 tỉ đồng tiền thưởng cho Đà Nẵng kể từ đầu mùa bóng 2010). Mạch trận thắng cùng những khoản thưởng “mát lòng” nói trên (bình quân 500 triệu/trận), trở thành sự phấn khởi cho Đà Nẵng trong những chuyến hành quân xa.