Theo anh Tuân bán đào trên phố Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội những năm trước đào nở chậm, năm nay đào ở sớm, mang ra bán lại gặp trời nắng nên giá giảm xuống còn một nửa. Tất cả các gian hàng đều rơi vào cảnh người đến xem mười, mua một.
Bác Nguyễn Văn Cần thuê ô tô chở đào từ Hà Giang về mất hơn 10 triệu đồng và thuê chỗ bán tại Lê Văn Lương mất 4 triệu đồng. Bác than thở, trời nắng như thế này lỗ to là cái chắc. Mọi năm buôn mấy hôm còn được cái Tết chứ năm nay thì mất Tết.
Quất Quảng Bá có thương hiệu từ lâu nhưng năm nay cũng phải eo xèo vì trời nắng nóng, nhiều người chưa muốn mua cây chơi Tết. Nhiều người bán hàng còn ra đường mời mua "đào hạ giá".
Dưới đây là chùm ảnh về đào, quất mếu máo dưới nắng xuân:
Phương Thúy