Đêm 10/11, tại nhà ông Nguyễn Văn Định ở thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước đã xảy ra một vụ nổ lớn, làm anh Nguyễn Văn Tấn, 44 tuổi, con rể ông Định, chết ngay tại chỗ.
Trước đó, ngày 9/11, chị Nguyễn Thị Tâm, 37 tuổi, vợ Tấn, đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở cùng thôn. Mãi không thấy vợ về và cho rằng bố mẹ vợ không cho vợ mình về nên Tấn đã dùng trái mìn tự chế, cậy cửa sau, đột nhập vào nhà ông Định.
Khi đến đầu giường nơi vợ Tấn và mẹ vợ đang nằm thì trái mìn phát nổ, làm Tấn chết tại chỗ, gây hư hỏng nặng tường, mái nhà và nhiều vật dụng trong gia đình. Lúc đó trong nhà có 6 người, trong đó có 3 học sinh đang ở trọ, nhưng không ai bị thương vong.
Theo ông Phạm Văn Tự, Trưởng công an xã Bom Bo, Nguyễn Văn Tấn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường uống rượu và về nhà đánh đập vợ con.
Trước đó, tối 10/5, Nguyễn Như Kiên (SN 1963, Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh) trong khi uống bia với anh Vương Xuân Tuấn (con ông Vương Xuân Thược, SN 1935, ở cùng thôn) đã xảy ra mâu thuẫn.
Sau đó Kiên đã mang khối thuốc nổ TNT khoảng 2 lạng, kíp nổ điện số 8 đã gắn kíp nổ đến đặt trước cửa nhà của bố đối thủ. Tuy nhiên, hành vi này đã bị nhân dân phát hiện nên khối thuốc chưa kịp phát nổ.
H.Trang (tổng hợp)