Chiều 11/11, khi đã hồi tỉnh, Thượng úy Vũ Tiến Dũng kể lại: Khoảng 0h20 ngày 11/11, Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 5 gồm 4 đồng chí: Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Minh, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tư, do đồng chí Dũng là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, phát hiện một nhóm thanh niên đi 3 xe máy có biểu hiện đua xe trái phép, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường. Tất cả các đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm, trong đó có một xe chở 3 đối tượng. Khi chạy xe ngang qua tổ tuần tra, các đối tượng cố tình tạt ngang đầu xe, chửi bậy thách thức.
Trong lúc truy đuổi theo nhóm thanh niên càn quấy trên, đến khu vực chân cầu Chương Dương, xe máy do Trung sỹ Phạm Tuấn Anh điều khiển chở Thượng úy Vũ Tiến Dũng bị tai nạn khiến cả hai đồng chí đều bị thương nặng. 3 đối tượng đi trên xe máy cũng gây tai nạn, bỏ xe lại hiện trường, chạy trốn.
Thượng úy Vũ Tiến Dũng đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Ảnh: M.K
Hai đồng chí Phạm Tuấn Anh và Vũ Tiến Dũng được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, đến 2h7' ngày 11/11, Trung sỹ Phạm Tuấn Anh đã hy sinh. Đồng chí Vũ Tiến Dũng bị chấn thương nặng, dập mũi, dập nát cánh tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.
Tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi và nhiều người dân đều không thể cầm lòng trước vòng hoa trắng và tấm di ảnh với khuôn mặt trẻ măng, hiền lành của Trung sỹ Phạm Tuấn Anh. Bên linh cữu con trai, bà Nguyễn Kim Oanh khóc ngất đi. Sự hy sinh của Trung sỹ Phạm Tuấn Anh là mất mát lớn cho đơn vị và gia đình.
Chị Vương Thị Ngọc Xuân, trú tại phường Đức Giang, Long Biên, là hàng xóm cho biết: Chị bán hàng đêm tại khu vực phố Hàng Bông nên thường xuyên gặp Tuấn Anh cùng đồng đội đi tuần tra đêm. "Nhiều đêm, chứng kiến cảnh số thanh niên càn quấy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, có lời lẽ và hành động xúc phạm lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ tuần tra trên đường, tôi bảo cháu Tuấn Anh phải hết sức cẩn thận, vì chúng nó manh động lắm. Có lần, tôi bị một nhóm thanh niên đi chơi đêm phóng nhanh, lạng lách đâm vào sau xe khiến tôi ngã ra đường. Không ngờ, đêm qua, mẹ cháu gọi điện báo tin Tuấn Anh bị nạn. Mọi người đều bàng hoàng vì Tuấn Anh tính tình hiền lành, chăm chỉ, lễ phép, hay giúp đỡ mọi người nên được hàng xóm quý mến".
Tại trụ sở Đại đội 5 Trung đoàn CSCĐ, bình thường rộn rã tiếng cười nói của các chiến sỹ trẻ nhưng hôm nay, tất cả đều lặng đi trước sự hy sinh của người đồng đội trẻ tuổi. Trung tá Vũ Đình An, Đại đội phó rưng rưng nước mắt khi đưa cho chúng tôi xem bảng thành tích của Trung sỹ Phạm Tuấn Anh. Công tác tại đơn vị từ tháng 10/2007, Tuấn Anh là chiến sỹ luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từ đầu năm 2009 đến nay, Trung sỹ Phạm Tuấn Anh và Thượng úy Vũ Tiến Dũng 3 lần được Giám đốc Công an thành phố, Bộ Công an khen thưởng về các thành tích đột xuất trong công tác, nhiều lần phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản, tàng trữ trái phép ma túy và nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Là đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, công việc của CBCS Đại đội 5 luôn vất vả và không kém phần nguy hiểm bởi Hoàn Kiếm là một trong những quận phức tạp về ANTT, đặc biệt thường xuyên xảy ra hiện tượng đua xe trái phép.
Vào những ngày cuối tuần, Đại đội phải huy động toàn bộ CBCS làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố cổ, nơi diễn ra hoạt động chợ đêm và các tuyến hay xảy ra đua xe trái phép như quanh hồ Hoàn Kiếm, tuyến đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt…
Sau 0h, công việc tuần tra của CBCS càng vất vả bởi số thanh niên chơi bời đêm từ các sàn nhảy, quán bar, vũ trường đổ ra đường, đi thành các nhóm dàn hàng ngang, chở 3-4 người, không đội mũ bảo hiểm, rú ga, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT và nguy hiểm cho người đi đường.
Ngoài hành vi thiếu văn hóa như chửi bậy, trêu chọc lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ, quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, các đối tượng còn tỏ thái độ không chấp hành như khóa xe rồi bỏ đi, có lời nói thách thức, lăng mạ, xô xát, ném đá... Do sự việc diễn ra vào thời điểm đêm khuya nên rất khó khăn cho CBCS trong giải quyết, xử lý vụ việc. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang truy lùng 3 đối tượng gây tai nạn nêu trên.
Chiều 11/11, đại diện Báo Công an nhân dân đã thăm hỏi, động viên, chuyển số tiền hỗ trợ của Báo tới đồng chí Vũ Tiến Dũng và thân nhân đồng chí Phạm Tuấn Anh. Trung đoàn CSCĐ cũng trích quỹ 10 triệu đồng giúp đỡ gia đình 2 đồng chí