Đàn ông ghét nhất sự thương hại

Xem tin gốc 

VnExpress - 33 tháng trước 40 lượt xem

Nga xa anh ấy bây giờ thì anh ấy sẽ rất đau khổ, nhưng chỉ đau một tháng, một năm… hay một vài năm, cũng chỉ là một con số cố định. Còn nếu Nga chấp nhận lấy anh ấy mà không yêu thì Nga sẽ làm anh ấy khổ cả đời. (Thanh)> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Thanh

Sent: Tuesday, July 07, 2009 3:02 PM

Chào Nga, chào tất cả các anh chị!

Tôi là một người rất hay đọc mục Tâm sự, tôi chưa có gia đình, tôi cũng còn khá trẻ nên có thể suy nghĩ của tôi cũng không đủ độ chín của lứa tuổi đã có gia đình để đưa ra lời khuyên cho Nga, tôi chỉ viết ra những suy nghĩ của chính tôi về vấn đề của Nga.

Đọc chuyện của Nga, tôi thấy hiện tại Nga không phải là người hạnh phúc mặc dù bề ngoài nhìn vào thì Nga được yêu thương, được chiều chuộng, nhưng đối với một người biết yêu thương thì đó là chưa đủ. Ngay từ lúc đầu, Nga rất vô tư đón nhận những tình cảm của anh ấy, mặc dù biết tình cảm đó rất mãnh liệt.

Có thể Nga nói rằng chỉ coi anh ấy là bạn, là anh trai, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy cũng đã cho Nga cảm giác có một người bên cạnh chia sẻ khi Nga đang tuyệt vọng trong mối tình trước đó. Nga coi anh ấy như một cứu cánh vượt qua nỗi đau mặc dù Nga không yêu anh ấy.

Nga có lẽ không nhận ra điều sai ở mình nhưng khi anh ấy nói là muốn quên Nga đi, đáng lẽ ra Nga nên cho anh ấy cơ hội để anh ấy có một sự bắt đầu mới với một người con gái khác - người con gái yêu anh ấy và xứng đáng với tình yêu mà anh ấy dành cho họ. Nga không thể đáp ứng được tình yêu của anh ấy thì nhận lời “yêu thử” làm gì. Nga không yêu anh ấy, chỉ cảm kích thì không nên tiếp tục mối quan hệ này, vì như thế là tàn nhẫn vô cùng với anh ấy.

Anh ấy cần tình yêu chứ không cần sự cảm kích hay thương hại. Nga xa anh ấy bây giờ thì anh ấy sẽ rất đau khổ, nhưng chỉ đau một tháng, một năm… hay một vài năm, cũng chỉ là một con số cố định. Còn nếu Nga chấp nhận lấy anh ấy mà không yêu thì Nga sẽ làm anh ấy khổ cả đời. Vậy thật là không có trách nhiệm với chính hạnh phúc của mình và hạnh phúc của anh ấy Nga ạ.

Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng đã trưởng thành, cũng là người đàn ông biết yêu và có lẽ do quá yêu nên yếu đuối. Tuy nhiên qua những gì Nga nói, đã có lúc anh ấy muốn xa Nga, quên đi tất cả, thì anh ấy cũng là một người đàn ông có nghị lực và luôn mong muốn hạnh phúc thực sự, anh ấy sẽ vượt qua được mọi chuyện để kiếm tìm một tình yêu mới.

Nga hãy cho anh ấy một cơ hội mới để có được hạnh phúc thực sự Nga nhé. Kết hôn sẽ không phải là giải pháp tốt nếu như cả hai người đều không bắt đầu từ tình yêu. Chúc Nga hạnh phúc với những quyết định của mình.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang