Cuộc truy đuổi tài xế xe Ford phê ma túy

Xem tin gốc 

VnExpress - 5 tháng trước 3160 lượt xem 1 tin đăng lại

Cuoc truy duoi tai xe xe Ford phe ma tuy

Thấy cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, tài xế chiếc Ford Escape nhấn ga lao đi với tốc độ chóng mặt. Qua hơn 10 km truy đuổi, bác tài bị cảnh sát khống chế, bước xuống trong tình trạng lờ đờ.

Sáng 30/3, tổ CSGT công an quận 9 (TP HCM) đang tuần tra trên đường Lê Văn Việt thì phát hiện chiếc ôtô 5 chỗ chạy loạng choạng trên đường. Công an ra hiệu dừng xe nhưng tài xế đột ngột tăng tốc bỏ chạy.

Lao vội lên môtô, tổ cảnh sát tức tốc phóng theo. Biết bị truy đuổi, chiếc Ford lao qua nhiều tuyến đường với tốc độ "chóng mặt". Qua hơn 10 km, khi đến khu dân cư Sông Giồng thuộc phường An Phú, quận 2, lực lượng chức năng mới khống chế được chiếc xe "điên". Tài xế bước xuống xe trong tình trạng lờ đờ, không đứng vững.

Khám xét trên xe, cảnh sát thu được bao nylon xác định là ma túy tổng hợp (hàng đá) và một lượng heroin đựng trong vỏ bao thuốc lá. Trên xe còn có một bàn đèn bằng thủy tinh (dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp).

Tại trụ sở công an, tài xế khai nhận tên Đỗ Ngọc Hiếu (31 tuổi, ngụ Vũng Tàu), bị bệnh AIDS hơn 10 năm nay.

Chiều 29/3, Hiếu đi ôtô từ Vũng Tàu đến Bình Dương mua 1 triệu đồng ma túy tổng hợp sau đó thuê nhà nghỉ ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, Hiếu lái xe từ Bình Dương sang trung tâm y tế quận 2 để khám và lấy thuốc điều trị AIDS thì bị bắt.

Hiện tài xế này đã được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận 9 để điều tra làm rõ.

Quốc Thắng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang