Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009: Chuyện bây giờ mới kể

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 26 tháng trước 182 lượt xem

Cuoc thi Hoa hau Quy ba dep va thanh dat 2009: Chuyen bay gio moi ke

(VH)- Chuyện quý bà mê áo dài: Một trong những phần thi chính của Mrs World 2009 đó là phần thi Mrs Áo dài với những mẫu áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy.

Để có một đêm trình diễn áo dài thật lộng lẫy, đẹp mắt và cảm động, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đã phải mất hai tháng chuẩn bị cho 160 bộ áo dài cho các quý bà tại cuộc thi. Công đoạn chọn vải, thêu hoa văn và kết đá được anh thực hiện tỉ mỉ, công phu khiến các quý bà thế giới trong trang phục áo dài VN cũng duyên dáng không thua gì phụ nữ Việt Nam.

Không ít bỡ ngỡ, lạ lẫm và thậm chí có thí sinh còn e dè không dám đi nhanh vì sợ vướng tà áo, nhưng rồi các quý bà đã thực sự hòa mình với chiếc áo dài với vẻ đẹp đằm thắm. Hoa hậu quý bà Nam Phi không giấu được xúc động khi bày tỏ cô cảm thấy mình chẳng khác gì là một nàng công chúa khi vận trên người tà áo dài xinh đẹp và thanh lịch.

Vận tà áo dài, đại diện Philippines thấy VN thật gần gũi và gắn bó với quê hương cô. Chiếc áo dài không chỉ theo chân họ trong các phần trình diễn mà còn được họ diện ngoài đời, hầu như trong hành trang về nước của quý bà nào cũng có ít nhất một chiếc áo dài làm kỷ niệm.

Quý bà Marie Carine Davison của Bờ Biển Ngà trong chiếc áo dài cách điệu đã có phong cách trình diễn hết sức tự tin, chuyên nghiệp. Mỗi khi cô xoay hay xòa đuôi áo, đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt. Chính vì phong cách trình diễn tự tin ấy mà cô đoạt giải Hoa hậu Quý bà mặc áo dài đẹp nhất.

Được biết cô đã tự đề nghị muốn mặc một chiếc áo vừa giữ được nét truyền thống của áo dài VN, nhưng phải mang tính hiện đại. Vận một tà áo như ý khiến cô tự tin khi mặc và giúp cô đoạt giải cao nhất trong phần thi đặc biệt này.

Tự hào vì được hát “Cây trúc xinh”

Hoa hậu quý bà Philippines, Uganda, Ba Lan và Estonia được BTC chọn lựa để hát bài dân ca Bắc Bộ nổi tiếng Cây trúc xinh. Vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ, các người đẹp đã rất cố gắng luyện tập và hát múa thành công bài hát này.Quý bà Estonia đã bày tỏ: “Tôi không cảm thấy quá khó khăn bởi với tôi múa và hát là sở trường. Tôi rất thích giai điệu và cách thể hiện của bài hát này”.

Điều tác động lớn nhất trong những cuộc tham quan, làm từ thiện tại VN của quý bà Luchko Margarita người Georgia chính là tới thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè cùng các thí sinh phát quà cho hơn 400 em thiếu nhi ở đây. Cô chia sẻ: “Tôi đã khóc rất nhiều trước nỗi đau mà các em nhỏ nơi đây phải chịu. Tôi cũng có một đứa con rất xinh xắn và tôi nhớ nó vô cùng.

Vì thế, tôi càng đồng cảm hơn với thiệt thòi của các em”. Nhập gia tùy tục, dù rằng nhiều quý bà đến từ các nước phương Tây cũng thắp hương vái trước bàn thờ trong đình thần Thắng Tam và dưới chân tượng Phật ở khu di tích Thích ca Phật đài với thao tác khá thuần thục giống các người đẹp theo đạo Phật.

Quý bà Canada Russel Barbara tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với văn hóa truyền thống, tâm linh của người Việt. Người hướng dẫn nói cho tôi biết rằng việc thắp hương ở đây là để cầu nguyện sự bình an, sức khỏe cho gia đình mình. Tôi hiểu và tin điều đó. Đạo Thiên chúa cũng luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp như thế!”. Quý bà Malaysia chia sẻ: “Tôi đồng cảm với niềm tin của người dân dành cho các vị thần ở nơi này.

Bởi văn hóa tâm linh của các bạn cũng tương đồng với văn hóa của chúng tôi”. Cuộc thi Mrs World 2009 kết thúc, mỗi quý bà đều có thể nói được những câu tiếng Việt như: Cám ơn; Đẹp lắm; Không có gì; Tôi yêu VN; Tôi yêu áo dài...

Tân Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009 Victoria Radochinskaya nói: “Ấn tượng với tôi về VN là không khí ấm cúng giống như ở nhà vậy. Tôi có cảm giác chuyến đi VN như một kỳ nghỉ hè ngay giữa mùa đông. Tôi rất cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã cho tôi có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời như vậy”.

Linh Hạnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang