Trong tháng 11 vừa qua, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin mỹ nhân đa tài của Hollywood, Jennifer Lopez, đâm đơn kiện ông chồng cũ Ojani Noa. Nguyên nhân hai người đưa nhau ra trước tòa khiến nhiều người thấy ngỡ ngàng và có chút khó hiểu.
J. Lo nhận bức thư đe dọa của một người đàn ông tên Ed Meyer. Anh này cho biết Noa đã bán lại cho anh ta một cuộn phim khá thú vị, trong đó quay cảnh Jennifer cùng chồng cũ trong những ngày còn vui vẻ bên nhau. Phim ngắn có tiêu đề How I Married Jennifer Lopez: The J.Lo and Ojani Noa Story kể chi tiết về tuần trăng mật, câu chuyện phòng the và những thước phim nude của Lopez.
Nữ diễn viên xinh đẹp không thể ngờ ông chồng cũ lại có một hành động phi lý đến thế. Và cô bắt buộc phải đâm đơn kiện Noa trước tòa và yêu cầu anh ta phải bồi thường cho mình 10 triệu USD.
Trên thực tế, Jennifer Lopez hiểu khá rõ bản chất của ông chồng cũ, cô đã có biện pháp đề phòng người tình một thời của mình. Trước khi nói lời chia tay, Lopez và ông chồng người Cuba đã ký kết một bản hợp đồng, theo đó anh ta không được phép tung ra bất kỳ thông tin nào về hôn nhân của hai người.
Câu chuyện của nữ hoàng nhạc Mỹ Latinh đã có một kết cục tốt đẹp khi tòa án ra phán quyết cấm chồng cũ của cô phát tán cuốn băng ghi lại những hình ảnh riêng tư của hai người trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào. Và như thế, ông chồng cũ của J. Lo đành phải cay đắng từ bỏ ý định không mấy tốt đẹp của mình.
Cũng rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” như Jennifer Lopez, diva da màu Whitney Huston bị chồng cũ Bobby Brown "tấn công" bằng một câu chuyện bịa đặt hết sức quá quắt. Năm 2009 đánh dấu sự quay lại đầy ngoạn mục của Houston sau một thời gian dài chìm đắm trong ma túy. Ca sĩ lừng danh một thời đã cho ra mắt album mới và được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Và Bobby, vì ghen tỵ với thành công của vợ cũ, đã viết một cuốn sách loan tin Houston lấy mình chỉ để nhằm che đậy mối tình đồng tính với nữ trợ lý.
Trong cuốn tự truyện, Brown viết về cuộc hôn nhân “đầy bi đát” của mình với nữ ca sĩ da màu. Tệ hại hơn, ông chồng của ca sĩ tài năng “tố” vợ mình có quan hệ với nữ trợ lý Robin Crawford. Brown viết, ngay từ khi còn ở trên đỉnh cao danh vọng, Houston đã không biết làm sao để có thể che dấu thân phận người đồng tính của mình. Và khi ấy, một đám cưới với anh ta và có con là cứu cánh duy nhất của cô.
Trên thực tế, ca sĩ R&B Bobby Brown chính là người đã hủy hoại cuộc sống và sự nghiệp đang lên của Whitney Houston. Trong suốt thời gian chung sống, diva da màu phải chịu đựng những trận đòn vô cớ, lời chửi thề tục tĩu ngay trước mặt con gái. Chính ông chồng quý hóa cũng là người dụ dỗ cô vào con đường nghiện ngập và biến cô thành một người phụ nữ ngớ ngẩn trước công chúng. Và giờ đây, trước mọi động thái của chồng cũ, Houston quyết định giữ thái độ im lặng. Với cô, những năm tháng sống chung đã là quá đủ. Hơn nữa, cô quyết định không muốn dính dáng đến một kẻ “vừa ăn cắp vừa la làng” như Bobby Brown.
“Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey cũng là người phải đau đầu tìm cách đối phó với người tình cũ Stedman Graham.
Winfrey và Graham bên nhau từ năm 1986 và mới chia tay vào tháng 8/2008. Graham cảm thấy quá mệt mỏi vì sự thiếu tôn trọng và rời bỏ căn hộ sang trọng ở trung tâm Chicago. Ông ra đi và bỏ mặc nữ hoàng truyền hình một mình nỗ lực vượt qua những rắc rối cá nhân và khó khăn trong công việc.
Nhưng chuyện "hậu chia tay" xảy ra không hề đơn giản. Người tình chung sống gần 14 năm với bà có ý định tiết lộ mọi bí mật cá nhân của Oprah.
Oprah Winfrey hiểu các nhà sản xuất sẵn sàng trả hàng triệu USD để người tình 56 tuổi này viết về quãng thời gian ông từng sống với bà, về mối quan hệ thân mật với người bạn lâu năm Gayle King. Ngoài ra, Stedman có thể tiết lộ bí mật về chuyện ăn uống của Oprah, khiến cho bà bối rối hơn trước việc tăng cân không kiểm soát được.
Và để Graham không vô tình nói hết những bí mật, nữ hoàng truyền hình đành ngậm bồ hòn làm ngọt, “dâng tặng” cho người tình 150 triệu USD. Đây không phải là lần đầu tiên Oprah bị áp lực phải chi ra một số tiền lớn để ngăn Stedman không tiết lộ chuyện “thâm cung” của họ. Thỉnh thoảng bà vẫn phải mua quà và cho tiền ông vào bất cứ khi nào.
Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, một số cặp siêu sao đã trở thành đôi bạn tốt sau khi quyết định đường ai nấy đi. Thế nhưng, sau khi chia tay, nữ ca sĩ tài danh Kim Basinger và tài tử Alec Baldwin rơi vào tình trạng chống đối lẫn nhau và triền miên kiện tụng.
Suốt 7 năm chung sống, Basinger và Baldwin được xem là cặp vợ chồng lý tưởng ở Hollywood. Báo chí thậm chí cũng không loan truyền được tin đồn nào về những xung khắc trong gia đình họ. Trong các cuộc phỏng vấn, hai người không hề than phiền một lời nào và kể rằng cuộc sống hôn nhân của họ rất tốt đẹp. Tuy nhiên, mối quan hệ trở thành thù địch sau khi hai người ký vào lá đơn ly dị năm 2000.
Ngay sau khi ly hôn, Baldwin đã hoàn tất cuốn sách Hứa với bản thân, trong đó anh mô tả chi tiết vụ ly dị của mình, đồng thời đưa ra những lời khuyên đối với những bạn bè không may mắn. Baldwin thú nhận cuộc ly dị với Basinger là một thử thách nặng nề. Baldwin quả quyết mình viết sách để chia sẻ kinh nghiệm với những người làm cha mẹ buộc phải ly dị, cũng là để xoa dịu nỗi đau của những người đang muốn ly dị.
Đáp trả lại, Basinger cũng cay độc không kém: “Tôi hoảng sợ vì lời tuyên bố của Baldwin trên tạp chí GQ. Tôi thấy buồn nôn vì những lời bình phẩm. Các luật sư của tôi đang cố gắng bảo vệ tôi và con gái tôi thoát khỏi hành vi đê tiện. Mọi người đọc bài báo này sẽ hiểu tôi đã trải qua những gì trong suốt những năm tháng gần đây”.
Basinger coi việc công bố cuốn sách này là sự vi phạm thô bạo các phán quyết của tòa án, phản bội lại những lời hứa giữa hai vợ chồng. Đồng thời, cô còn đe dọa sẽ kiện nhà xuất bản St Martin Press ra tòa trong trường hợp phát hành cuốn sách. Baldwin cũng không kém cạnh khi đưa đơn kháng án lên tòa án và yêu cầu được phép xuất bản cuốn sách.
Nhưng người đáng thương nhất sau vụ phản pháo cay độc lẫn nhau trên báo chí của Kim và Alec chính là cô con gái nhỏ của họ. Cô bé, tự lúc nào, đã biến thành thứ vũ khí hữu hiệu để bậc làm cha mẹ lợi dụng gây chiến. Kim không cho chồng cũ gặp con gái, không thông báo với chồng chuyện con ốm khiến Baldwin phát điên và đòi đưa vợ cũ đi chữa trị ở bệnh viện tâm thần. Và bản thân ông bố cũng cư xử không đẹp khi khiến con bị tổn thương bằng những lời nói xấu, lăng mạ bà mẹ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thế nên, không có gì là đáng ngạc nhiên khi các ngôi sao nữ phải tự tìm cách bảo vệ bản thân mình trước những hành động không mấy tốt đẹp của các ông chồng cũ. Bởi họ biết, khi tình yêu không còn, những người tình một thời sẵn sàng bán đứng, bêu riếu và hủy hoại thanh danh của họ.