Cúm gia cầm cách cách Hà Nội 35 km

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 24 tháng trước 14 lượt xem 1 tin đăng lại

Cum gia cam cach cach Ha Noi 35 km

GiadinhNet - Thống kê của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đến hết ngày 14/3, cả nước đã có 6 tỉnh là Cà Mau, Nghệ An, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Bến Tre và Bắc Ninh xuất hiện dịch cúm gia cầm.

Đặc biệt ổ dịch cúm gia cầm tại Bắc Ninh chỉ cách Hà Nội 35 km, trong khi một bệnh nhân nữ (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có kết quả dương tính với virus cúm A/H5N1.

Thông tin từ Cục Thú y, ngày 10/3, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn gia cầm làm chết 200 con gà trên tổng đàn gà 400 con hơn 4 tháng tuổi của 1 hộ gia đình tại thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương cho thấy, số gia cầm trên đã bị mắc dịch cúm A/H5N1.

Cũng theo Cục Thú y, ngày 12/3, Chi cục Thú y Bắc Ninh và chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số gà mắc bệnh và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo quy định. Tuy nhiên ghi nhận của PV Báo GĐ&XH chiều ngày 14/3 tại ổ dịch cho thấy việc chống dịch không "khẩn cấp" như báo cáo.

Cả thôn Đa Cấu có 2 chốt kiểm dịch thì đều không có người trông. Tại chốt kiểm dịch cách gia đình có gia cầm chết vài chục mét, khi chúng tôi dừng xe hỏi thông tin từ người dân, rồi chụp ảnh mới thấy một người chạy ra nhận là được phân công trực chốt. Anh này cho biết "vừa chạy đi uống ngụm nước". Khi chúng tôi quay lại chốt kiểm dịch đầu thôn thì vẫn người thanh niên đó phóng vội xe máy tới, anh ta cho biết "do đã điều người khác trực ở chốt kia nên tôi lại có nhiệm vụ trực chốt ở đây"(?)

Cũng vì chốt không có người trông nên tất cả ai ra vào thôn đều không phải qua bất kỳ sự kiểm tra kiểm soát hay phun thuốc khử trùng... Ngay cả người thanh niên nhận là trực chốt kia cũng không thấy có bất kỳ biện pháp phòng chống nào: không khẩu trang, không găng tay, không trang phục bảo hộ.

Chị Đoan, người dân thôn Đa Cấu cho biết, trước Tết, xóm chị có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt. Nhà chị có đàn gà 20 con cũng chết hết. Chị Đoan liệt kê: "Nhà tôi, nhà ông Chiêu, ông Tuấn, ông Trịnh... gà chết rải rác đến Tết là sạch gà". Cũng theo chị Đoan, hầu hết gà chết, người dân đều mang vào trong núi chôn, nhưng cũng có người cho gà vào bao tải, cho thêm đá vào rồi ném xuống cái ao ngay cạnh nhà văn hóa thôn. "Chuyện gà chết cả thôn ai cũng biết, trưởng thôn cũng biết nhưng không thấy ai nói gì", chị Đoan kể.

Chúng tôi tìm gặp trưởng thôn thì được chỉ dẫn ra nhà văn hóa thôn. Đứng ngoài phòng họp, chúng tôi cũng nghe được tiếng ông trưởng thôn nói về việc chống dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên ngay trước cổng nhà văn hóa chúng tôi vẫn thấy một đàn gà đang kiếm ăn và tại cái ao ngay sát nhà văn hóa là cảnh mấy con vịt tung tăng bơi lội.

Võ Hải - Công Tâm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang