Nói không cân sức bởi trong 20 lần gặp nhau trước đó, Federer đã thắng tới 18 lần, đặc biệt trong sáu lần gặp nhau tại các giải Grand Slam Roddick thua đủ sáu lần. Thậm chí ba lần gặp nhau trong sáu tháng đầu năm 2009, R.Federer đều thắng cả ba. Vậy còn hi vọng gì cho Roddick trong lần gặp gỡ thứ tư năm này?
Rất khó nhưng không có nghĩa là cánh cửa hi vọng đã đóng chặt. Với kết quả vô địch Roland Garros 2009, nhiều ý kiến cho rằng Federer đã lấy lại phong độ. Tuy nhiên, chúng tôi lại cho rằng vương miện vô địch sân đất nện mới đây của anh được đưa tới bằng quá nhiều may mắn. Trước giải, “vua” của mặt sân này là Rafael Nadal chưa kịp phục hồi chấn thương và bị tay vợt hạng 23 thế giới người Thụy Điển Rolin Soderling loại ở vòng 4 với tỉ số 3-2. Nhưng dù gây cơn địa chấn bằng cách hạ bệ ngôi vua mặt sân đất nện và thắng tiếp Davydenko 3-0 ở tứ kết rồi hạ F.Gonzalez 3-2 ở bán kết, thì Soderling gần như hai tay dâng danh hiệu vô địch Roland Garros cho Federer khi thúc thủ 0-3 trong trận chung kết.
Serena Williams đăng quang
Tay vợt 27 tuổi Serena Williams đã đăng quang chức vô địch đơn nữ, sau khi đánh bại người chị gái Venus Williams 2-0 (7-6, 6-2) trong trận chung kết diễn ra đêm 4-7. Đây là chức vô địch Wimbledon thứ ba, đồng thời là danh hiệu Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp của Serena.
Đến với Wimbledon vốn là lợi thế của anh thì Federer lại còn gặp may khi đối thủ duy nhất có thể thắng anh (ở mùa trước trên mặt sân này) là Nadal không có mặt, và Federer đã thảnh thơi lọt vào trận chung kết với hàng loạt chiến thắng trước các đối thủ không cân sức. Trong khi đó Andy Roddick phải tận lực để vượt qua các đối thủ của mình. Trong sáu trận đấu, Roddick phải thi đấu tới 24 set đấu (Federer chỉ có 19 set) và có một trận phải thi đấu đến set thứ năm mới giành được chiến thắng.
Tay vợt 27 tuổi Serena Williams đã đăng quang chức vô địch đơn nữ, sau khi đánh bại người chị gái Venus Williams 2-0 (7-6, 6-2) trong trận chung kết diễn ra đêm 4-7. Đây là chức vô địch Wimbledon thứ ba, đồng thời là danh hiệu Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp của Serena.
Federer được mệnh danh là “vua” trên mặt sân cỏ và là tay vợt có lối chơi toàn diện với các cú đánh hoàn hảo nhất trong số các tay vợt đương đại. Đây chính là ưu thế vượt trội của anh so với Roddick uy lực, bay bổng, đầy ngẫu hứng nhưng lại quá nhiều sai sót. Tuy nhiên, theo chúng tôi, lối chơi của Roddick như con dao hai lưỡi và nếu trong một ngày xuất thần chắc chắn sẽ làm điêu đứng “người mẫu” Federer, đặc biệt là vũ khí giao bóng thật lợi hại của anh. Trong 24 set đấu trước trận chung kết, có tới tám set Roddick đã giành chiến thắng bằng tie break và 7/8 trận đó anh đã áp đảo đối thủ của mình bằng các cú giao bóng uy lực.
Đây chính là cửa hẹp. Soderling từng được coi là chú cừu non trước “sói già” của mặt sân đất nện Nadal, nhưng bằng những cú đánh thuận tay chẻ sâu hai góc sân anh đã vắt kiệt sức của Nadal để giành chiến thắng. Roddick hoàn toàn có thể làm được điều đó trước Federer trong một đêm thật ngẫu hứng.
Tuy nhiên, phong độ xuất thần chỉ là nhất thời. Và Federer với quá khứ bảy lần vào chung kết Wimbledon đã có sáu lần là nhà vô địch thì có thêm vương miện lần này cũng chỉ là sự khẳng định ngôi vua. Cửa hẹp dù khó nhưng vẫn có thể lọt qua và nếu Roddick có thể hạ bệ “ngôi vua” của R.Federer thì chắc chắn Wimbledon 2009 sẽ còn nhiều điều để nhớ.