Theo luật của BTC, điều 2, khoản 39 thì “Những người có hành vi xúc phạm người khác bằng cách nhổ nước bọt hoặc hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 6 trận hoặc 45 ngày, ngoài ra còn bị phạt tiền với mức tối thiểu là 10 triệu đồng.
V-League đã qua được 6 vòng, và nếu điều khoản “cấm thi đấu ít nhất 6 trận” được áp dụng, Công Vinh coi như sẽ phải ngồi ngoài đến gần hết lượt đi. Mới chỉ có 1 bàn thắng sau 6 vòng đấu cùng một phong độ chỉ ở mức bình thường, sau khi đi “du học” về, cuộc sống quả là không phải dễ dàng cho ngôi sao Công Vinh.
Tất cả đều do chính Công Vinh, với một hành động không thể hiểu nổi là quỳ lạy trọng tài. Những hình ảnh này đã được báo chí ghi lại, và hơn nữa, giám sát trận đấu Đặng Quang Dương đã ghi rõ điều đó vào biên bản trận đấu.
Lần này thì không có chuyện chưa đủ căn cứ để xử phạt hay chưa có biên bản của giám sát trận đấu gửi về cho Ban kỉ luật. Tất cả đã rõ và án kỉ luật sẽ được đưa ra trong nay mai.
Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban kỉ luật cho biết: “Đây là một hành động khó có thể chấp nhận được, Công Vinh đã có hành động xúc phạm trọng tài điều khiển trận đấu. Đối với chúng tôi thì không hề có chuyện ngôi sao trong việc xem xét án kỉ luật, càng là ngôi sao càng phải xử thật nặng”.
“Nhân chứng, vật chứng” rõ ràng, cộng thêm lời tuyên bố như đinh đóng cột của ông Trưởng ban kỉ luật, Công Vinh khó mà thoát "án".
Không ai quên cú đánh đầu ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, nhưng hành vi quì lạy trọng tài của Công Vinh thì rõ mồn một, không thể chấp nhận được. Công tội rõ ràng, Công Vinh sẽ phải trả giá cho hành động thiếu kiềm chế của mình dù anh đã nói lời xin lỗi.
Với Ban kỉ luật, bao giờ cũng cứ “đúng luật mà làm”.
Theo Quang Anh