ực lượng chức năng tập trung nhiều biện pháp cứu giúp người tự tử nhưng do dòng sông sâu, nước chảy xiết nên mọi nỗ lực cứu hộ người xấu số bất thành...
Hồi 23g ngày 30-6-2010, anh Đỗ Tác Long, nhân viên đội bảo vệ cầu Bính (Hải Phòng) phát hiện một người đàn ông đi xe máy lên giữa cầu Bính, người đàn ông bỏ xe máy lại, trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Cấm tự vẫn. Anh Long cho biết: Thấy có biểu hiện bất thường, anh vội lao đến để can ngăn nhưng người đàn ông hành động quá nhanh, khi anh Long lao đến nơi, người này đã kịp gieo mình xuống dòng nước...
Vụ việc được báo cáo với CA phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Lực lượng chức năng tập trung nhiều biện pháp cứu giúp người tự tử nhưng do dòng sông sâu, nước chảy xiết nên mọi nỗ lực cứu hộ người xấu số bất thành... Trên cầu, lực lượng CA đã thu giữ 1 xe máy Dream do Trung Quốc sản xuất BKS 16F8 - 5969; 2 chiếc mũ bảo hiểm (màu xanh lá cây và màu caro đen). Nạn nhân được xác định là anh Phùng Văn Bỉ (SN 1963, trú tại khu dân cư số 1, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).
Chị Trịnh Thị Lan (SN 1965), vợ anh Bỉ cho biết: Anh Bỉ làm nghề xây dựng tự do, gia đình anh chị không có mâu thuẫn với ai, thời gian gần đây anh có biểu hiện suy sụp về tinh thần nhưng anh cũng không tâm sự với chị nguyên nhân.
Theo phản ánh của người dân địa phương: Vợ chồng anh Bỉ, chị Lan có người con trai gần đây, có biểu hiện sa đà vào con đường cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong dịp World Cup đã mắc nợ cả trăm triệu đồng.
Hiện, gia đình anh Bỉ đang tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân. Được biết, từ khi cầu Bính được đưa vào sử dụng đã xảy ra gần chục vụ nhảy cầu tự vẫn.
Nam Khánh