(Toquoc) – Theo thông tin mà phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc nhận được, từ 14 giờ ngày 24/7, trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam đã chính thức đóng cửa. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã có 3 trường học đóng cửa vì cúm A/H1N1.
Học sinh trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến cách ly không được tiếp xúc với người thân (Ảnh: Hải Minh)
Lại thêm nhiều ca nhiễm cúm
Ngày 24/7, TP.Hồ Chí Minh có thêm 21 ca xác định dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 1 trường hợp là học sinh trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9; 6 trường hợp là học sinh trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến, phường 13, quận Tân Bình; 1 trường hợp ở trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam (RMIT VN).
Hồi 14 giờ ngày 24/7, trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam chính thức tuyên bố đóng cửa. Hiện trường này có tổng cộng 4 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 3 sinh viên và 1 giảng viên. RMIT VN cũng là trường thứ 3 sau trường Trung học Tư thục (THTT) Ngô Thời Nhiệm và THPT Tư thục Nguyễn Khuyến có người nhiễm cúm.
Tại trường THTT Ngô Thời Nhiệm có thêm 6 học sinh đang được cơ sở Y tế các tỉnh báo cáo dương tính với cúm A/H1N1, trong đó Bình Dương có 2 học sinh, Bình Phước có 1, Đồng Nai 1, Tây Ninh 1 và TP.Hồ Chí Minh 1. Đây là số học sinh được phụ huynh rước về nhà.
Như vậy, tính đến ngày 24/7, tại trường THTT Ngô Thời Nhiệm, tổng số ca dương tính với cúm A/H1N1 lên tới 78 trường hợp bao gồm 73 học sinh và 5 cán bộ, giáo viên. Trường THTT Ngô Thời Nhiệm cũng là trường có số học sinh nhiễm cúm cao nhất hiện nay.
Con nhiễm cúm, phụ huynh khóc ròng
Vừa bước chân vào cổng trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi bắt gặp quang cảnh nháo nhác hiện ra trước mắt. Rất nhiều phụ huynh quấn lấy thầy cô chủ nhiệm khóc ngất xin được đem con về.
Cán bộ ngành Y tế động viên phụ huynh tại trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến (Ảnh: Hải Minh)
Tại hành lang bên phải, hàng chục phụ huynh ngồi la liệt chẳng chịu rời khi đứa con của mình đang còn cách ly bên trong, mặt đối mặt nhưng tưởng đâu sắp xa cách tức thì. Nhiều phụ huynh mắt chăm chăm nhìn con chẳng dám quay đi.
Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, tính đến 17 giờ ngày 22/7, toàn thế giới đã có 146.738 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại 142 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 850 trường hợp tử vong.
Trong khi đó, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế xác nhận, tính đến 17 giờ ngày 23/7 cả nước có thêm 24 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam 21 ca, miền Trung 3 ca), không có trường hợp tử vong.
Tại TP.Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ ngày 24/7 đã có 416 trường hợp xác định nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 338 trường hợp lưu trú tại TP.Hồ Chí Minh, 296 trường hợp đã xuất viện và không có trường hợp tử vong.
Trên lầu, từng tốp phụ huynh nhốn nháo, đi đi lại lại không dám ngồi mặc dù mồ hôi ướt đẫm trên trán. Thỉnh thoảng, vài bà mẹ ngồi ghế đá ngoài sân đưa tay lau những giọt nước mắt.
Phụ huynh Hoàng Thị Mỹ Nhung khóc nức nở cả buổi chiều, nằng nặc đòi đem con về. Chị tức tưởi: “Tôi không thể nào yên tâm khi về nhà mà con mình một mình cách ly điều trị tại đây, ai sẽ chăm sóc cho nó, liệu con tôi có mệnh hệ nào hay không?”.
Anh Nguyễn Văn Thuận, quê Long An, có con là Nguyễn Đăng Huy Hoàng, đang theo học lớp 6C1 trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến. Anh Thuận kể: "Trưa khoảng 11, 12 giờ hôm qua, thầy chủ nhiệm có gọi điện về gia đình báo tin con tôi dương tính với cúm A/H1N1. Tôi lập tức cấp tốc lên đây xin đưa con về nhà để đưa vào bệnh viện Nhiệt đới điều trị nhưng nhà trường thông báo con tôi phải cách ly điều trị tại trường. Gia đình tôi không ai muốn điều đó. Vợ tôi đã khóc đòi đi theo nhưng tôi không cho”.
Phụ huynh Lê Thanh Liêm, có con là Lê Thanh Nam cũng lâm vào cảnh tương tự. Hầu hết các phụ huynh đều khóc xin đưa con về nhưng không được. Ông Trần Quang Minh, phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Bình cho biết, trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến đã giải quyết cho 266 học sinh về địa phương. Tuy nhiên, ông Minh lo ngại: “Số học sinh về địa phương sẽ rất khó kiểm soát, do đó theo tôi, giải pháp tốt nhất là nên cách ly điều trị tại trường”./.
Lê Nguyễn