Cơn giận của cậu bé... bốn tuổi

Xem tin gốc 

CATPHCM - 24 tháng trước 202 lượt xem

Con gian cua cau be... bon tuoi

Ông bố và đứa con 4 tuổi

(CATP) Thành phố Jackson, bang Ohio, Hoa Kỳ. Đầu tháng 1-2009, chàng trai 17 tuổi Nathan Beavers cùng với một người khác chăn giữ mấy đứa trẻ con, để kiếm thêm một tí tiền còm...

Hôm đó họ được giao canh giữ đến ba đứa bé, trong đó có một đứa bốn tuổi hơi lỳ lợm. Họ vừa chơi trò cảnh sát bắt cướp với nhau. Những khẩu súng bằng nhựa nằm vương vãi khắp khu vườn. Sau khi chán chê, tất cả quay trở lại chiếc xe rờmoóc thì vô tình Nathan dẫm vào chân chú bé. Cậu nhóc nổi điên, dù anh ta đã hết lời xin lỗi, và hét tướng lên: tôi sẽ đi tìm một khẩu súng để tính sổ với anh! Không lo lắng, Beavers nghĩ rằng chú bé sẽ đi lượm khẩu súng bằng nhựa mà họ vừa chơi xong, bởi vì đó chỉ là một đứa bé 4 tuổi. Không ai xem điều đó là nghiêm trọng, từ hai thanh niên “trông em” cho đến những ông nhóc.

Cậu nhóc kinh hoàng

Thế nhưng chú bé biết khẩu súng của bố cất ở đâu. Không ngần ngại, nó chạy đến tủ lấy khẩu nòng 20. Sau đó chạy ra phòng khách lấy hộp đạn cất trong hộc tủ. Nó nạp đạn, quay trở lại tìm Nathan, nhắm và... bóp cò!

Một đứa trẻ khác ở bên cạnh bị thương. Trong cơn hoảng loạn, cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May thay, vết thương không quá nghiêm trọng. Cảnh sát đến nơi kinh ngạc nhìn “sát thủ”. Không thể còng đối tượng lứa tuổi này, họ giao lại cho bố mẹ canh giữ trong lúc chờ lệnh thượng cấp. Họ hỏi ông bố vì sao nó có thể nạp đạn và bắn “nhuyễn” đến như vậy? Có được huấn luyện hay không? William Crisp thú nhận con mình đã nhìn thấy người lớn nạp đạn, nhưng quả quyết không hề biết nó cũng có khả năng này, và lại càng không biết nó có thể... bắn. Anh thề chỉ cho nó chơi súng bằng nhựa và nói: dù sao, người trông nom trẻ cũng bình yên. Cánh tay cậu ta không nặng lắm và không kiện cáo tôi.

Chiếc rờmoóc

Tuy nhiên, Jim Ephlin, cảnh sát phó hạt Jackson công nhận khẩu súng nòng 20 có thể làm cho Nathan bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Biện lý Jonathan Blanton cho biết: ông không truy tố chú bé 4 tuổi này, nhưng vẫn truy tố những người lớn có trách nhiệm với nó.

William Crisp lo sợ người ta tước quyền nuôi con của anh ta và luôn quả quyết: đó chỉ là một tai nạn xui xẻo, tôi đã từng dạy nó phải cẩn thận với vũ khí. Chẳng có gì phải lo, đó chỉ là tai nạn.

Chính quyền tỏ ra không đồng ý với lập luận khó nghe này, cuối cùng họ cũng khá dễ dãi: đứa trẻ sẽ được bác sĩ tâm lý chữa trị và ông bố phải dẹp bỏ tất cả vũ khí trong nhà, dù thật hay giả.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang