>> Thanh Lam - Mỹ Linh hội ngộ ở Sài thành
>> Mỹ Tâm 'sung' bên Mỹ Linh dịu dàng
>> Mỹ Linh tái ngộ khán giả Sài thành
>> Con gái Mỹ Linh - Anh Quân lên sàn diễn
Mỹ Anh có dáng người nhỏ nhắn như một viên kẹo ngọt. Cô bé luôn bẽn lẽn khi đứng cạnh mẹ, thỉnh thoảng còn nép sau lưng, như sợ người lạ. Tuy nhiên, nội lực trong giọng hát của cô bé con này rất đáng nể. Nhiều khán giả còn đùa, cô bé đã lấn át mẹ khi cả hai cùng thể hiện song ca bài Cơn bão. Hơn thế nữa, không chỉ sở hữu chất giọng trong trẻo như thiên thần và lối xử lý khá tinh tế thừa hưởng từ mẹ, Mỹ Anh còn có thể hát tiếng Anh với lối phát âm rất chuẩn.
Sau phần trình diễn hoàn toàn thuyết phục tai nghe của người xem, khi được MC Khắc Nguyện phỏng vấn, bé Mỹ Anh tiếp tục bẽn lẽn cho biết, ước mơ tương lai của bé là được trở thành ca sĩ. Nếu mọi việc suôn sẻ, khán giả yêu nhạc Việt có thể hy vọng về một mầm non tài năng cho tương lai.
Chương trình Duyên dáng Việt Nam với chủ đề Nhịp thở đôi diễn ra tại tỉnh Phú Yên, tối 20/3 rất trẻ trung về âm nhạc, gợi cảm về màu sắc, thiết kế các bộ thời trang trình diễn. Ngoài điểm nhấn bất ngờ do gia đình Mỹ Linh mang lại, đêm diễn còn chứng kiến phần trình diễn ăn ý và ấn tượng bản nhạc Xin mặt trời ngủ yên (nhạc Trịnh được hòa âm rock) do sự kết hợp của bộ ba ca sĩ hoàn toàn khác nhau về phong cách, cá tính âm nhạc, là Cẩm Vân da diết của nhạc Trịnh, Anh Bằng hào sảng với dòng nhạc thính phòng và Viết Thanh, nam ca sĩ tóc dài - một tín đồ trung thành của thể loại rock&roll hạng nặng.
Sự trẻ trung của âm nhạc thể hiện qua cách biên tập bài hát của Huy Tuấn, khán giả không còn gặp nhiều bài nhạc xưa như những kỳ Duyên dáng Việt Nam trước đây, thay vào đó, âm nhạc đương đại với những ca khúc pop, dance tươi vui cùng sự góp mặt của Phương Vy, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Lệ Quyên..., những trải nghiệm nhiều da diết với dòng nhạc tự sự của Hồng Nhung, Thanh Lam và đặc biệt là giọng ca Nguyên Thảo hay chất dân ca, đôi khi buồn bã nhưng cũng luôn tươi vui, chọc ghẹo với sự thể hiện của Hương Lan, rocker Anh Khoa...
Đạo diễn Dũng "khùng" có cách thực hiện khá hay cho riêng từng tiết mục, để mỗi phần trình diễn, khán giả có thể cảm nhận được bàn tay của anh "nhúng" vào từng chi tiết, kỹ xảo nhỏ với tính kịch hay tính điện ảnh vốn là sở trưởng. Nhưng cũng chính vì từng phần nổi bật theo một cách riêng lẻ, khiến cho cái tổng thể, đường dây chung không bật lên được rõ nét tính xuyên suốt, xâu chuỗi của chủ đề.
Mặc dù bộ sưu tập Yếm hoa của nhà thiết kế Thuận Việt nhận được nhiều lời khen ngợi về sự mới mẻ, nhưng vẫn không tránh được cảm giác nơi người xem, 3 phần trình diễn thời trang kéo dài hơn 15 phút không mấy ăn nhập với chủ đề Hơi thở biển khi có quá nhiều áo dài truyền thống, áo dài phá cách từ yếm và những chiếc váy dạ hội rườm rà. Phần thời trang có lẽ cũng là phần ít được đầu tư nhất trong đêm diễn, nên chưa mang lại một sự đột phá về cách trình diễn hay chưa đáp ứng được sự trông chờ về một bộ sưu tập mới mẻ, sáng tạo hơn.
Đêm diễn cuối của Duyên dáng Việt Nam tiếp tục được tổ chức tại nhà hát Sao Mai (tỉnh Phú Yên) vào tối nay 21/3, đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, lúc 20h.
Một số hình ảnh trong đêm diễn:
Bài và ảnh: Quân Ngọc