Có phải là “chiêu” PR mới?

Xem tin gốc 

CATPHCM - 24 tháng trước 473 lượt xem

Co phai la “chieu” PR moi?

(CATP) Chuyện các người đẹp, diễn viên, người mẫu, ca sĩ đa năng nhảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác trong hoạt động nghệ thuật đã là chuyện bình thường khi công nghệ lăng xê đạt đến mức chuyên nghiệp. Và, chuyện viết lách không còn là ngoại lệ khi ngày càng có nhiều người đẹp tuyên bố sẽ viết sách, hồi ký về cuộc đời mình... Đây là chiêu PR tên tuổi “khác người” hay đơn giản là họ có tài văn chương, chữ nghĩa?

Cách đây vài bữa, báo chí được dịp thông tin rầm rộ về sự ra mắt hoành tráng của cuốn tiểu thuyết Sợi xích tại một khách sạn 5 sao. Cuốn tiểu thuyết này do ca sĩ Lê Kiều Như chấp bút, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp giấy phép xuất bản. Trong cuốn tiểu thuyết còn kèm theo nhiều hình ảnh khá mát mẻ và nóng bỏng của chính tác giả. Người khen, kẻ thì cho rằng tiểu thuyết của Lê Kiều Như giống như truyện sex trên mạng, một loại tiểu thuyết ba xu, rẻ tiền... Tuy nhiên, khi cuốn sách chưa kịp lên kệ (dự kiến ngày 12-3-2010 phát hành) thì đã có chỉ thị ngưng phát hành để kiểm tra lại nội dung của cuốn tiểu thuyết có đúng như dư luận phản ánh. Sợi xích đề cập đến chuyện một phụ nữ trẻ có chồng bất lực nên đã ngoại tình... Một đề tài khá “nóng” trong xã hội hiện nay, tuy nhiên Lê Kiều Như đã viết với giọng văn khá thô, đôi khi bình dân và trắng trợn quá mức khiến người đọc có cảm giác rát mặt khi đọc những dòng chữ miêu tả cảnh “giường chiếu” trong cuốn sách này. Lê Kiều Như từng tâm sự rằng cô có sở thích viết lách và Sợi xích là một câu chuyện cô đã ấp ủ từ lâu. Người đẹp này cũng từng nói rằng, sau khi phát hành Sợi xích, cô sẽ cho ra lò một tác phẩm khác vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, đến thời điểm này Sợi xích đang “gặp nhiều bất lợi”, không biết Lê Kiều Như có còn đủ nhẫn nại để viết và xuất bản tác phẩm mới vào tháng 6 tới?

Một ca sĩ, diễn viên khác - Baby J Trúc Diễm cũng có ý định viết sách về việc cô gia nhập làng giải trí và câu chuyện hậu trường của showbiz Việt.

Hẳn bạn đọc còn nhớ về cuốn hồi ký Lê Vân - Yêu và sống đã từng là cơn sốt cách đây vài năm. Đây là một cuốn tự truyện gây xôn xao làng giải trí vì lần đầu tiên (có thể xem như vậy), một nghệ sĩ chân chính dám nói thật về cuộc đời và ánh hào quang xung quanh mình.

Viết tự truyện, hồi ký, sách đối với nghệ sĩ nước ngoài không còn là mới mẻ nhưng với nghệ sĩ Việt thì “cũ người mới ta”. Đối với một số ca sĩ, người mẫu khi mà mọi cách như khoe hình mát mẻ, chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư với những phát ngôn gây sốc không còn “hấp dẫn” người đọc nữa thì “viết tiểu thuyết” được xem là “món mới” để PR cho tên tuổi của mình!?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang