Clip nữ sinh bị đánh “hội đồng”: Công an đã xác định 2 học sinh ngồi xem

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 25 tháng trước 9987 lượt xem 4 tin đăng lại

Clip nu sinh bi danh “hoi dong”: Cong an da xac dinh 2 hoc sinh ngoi xem

TT - Sau khi Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đề nghị Công an TP vào cuộc, ngày 13-3 lại có nguồn tin những học sinh trong clip được tung lên mạng là học sinh Trường THCS LNH và vụ việc xảy ra ở vườn hoa Pasteur (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Sỹ Nhật - trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT Hà Nội - nói: “Sáng 13-3, Công an Hà Nội cho biết đã xác minh được hai học sinh ngồi xem (trong đoạn clip) là học sinh Trường TNT”.

Hình chụp từ clip đang truyền đi trong cộng đồng mạng, gây phẫn nộ cho nhiều người

Ông Phan Thanh Tùng, phó hiệu trưởng Trường TNT, cho biết đang đề nghị những học sinh trên tường trình sự việc.

Về nguồn tin cho biết học sinh đánh nhau ở Trường THCS LNH, ông Nhật nói: “Nên chờ kết quả điều tra của công an. Không nên tin vào những thông tin không có căn cứ, dễ gây hoang mang cho học sinh”.

Trong khi đó, trong tin gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ, bạn Nhiếp Phong sau khi tự mình đi xác minh vụ việc cho biết: theo anh Nguyễn Đông, làm nghề lái xe ôm ở vườn hoa Pasteur, thì anh đã trực tiếp chứng kiến vụ việc. Anh cho biết người đánh tóc ngắn, phốp pháp, cô bé bị đánh thì gầy còm, ốm yếu. Cô bé bị đánh mặt sưng vù nhưng không hề khóc.

Anh Đông cũng cho biết thêm lúc đi xe máy vào công viên, các cô gái tỏ thái độ rất ngông nghênh, còn cô bé bị đánh thì đi bộ tới.

Nhiều người dân sống ở đây đều khẳng định vụ việc diễn ra cách nay độ một tuần, vào khoảng 16g-17g.

Anh Hiếu, một trong hai người trực tiếp ngăn vụ ẩu đả khi phát hiện, cho biết cô bé đánh tóc ngắn, mặc áo kẻ. Có khoảng 5-6 em cả trai lẫn gái, nhóm này khá đông. Cô bé bị đánh đi bộ về, bảo nhà ở đây và đi về hướng Lò Đúc.

Em thấy xấu hổ

Nguyễn Thị Hồng (học sinh lớp 11 Trường THPT TNT): “Những ngày gần đây, em cảm thấy xấu hổ khi ra đường bị người ta bảo “học sinh trường đó đấy”. Trường có nhiều bạn ngoan, học giỏi, nhưng cũng có những bạn hay bỏ học, nói dối cô và bố mẹ đi chơi với bạn trai, đi tụ tập. Chuyện mâu thuẫn, đánh nhau cũng có thể từ đó ra. Trường em từng có chuyện các bạn nữ mâu thuẫn, nhưng có ai liên quan đến đoạn clip kia thì em không rõ. Chúng em mong sự việc sớm được làm sáng tỏ“.

Phạm Minh Phương (học sinh lớp 7 Trường THCS Đống Đa, Hà Nội): “Em từng chứng kiến cảnh nhiều chị học sinh lớp lớn gọi một học sinh khác ra bên ngoài trường để “xử lý”. Bạn đó bị đánh, tuy không thô bạo như đoạn clip gây xôn xao nhưng cũng bị đau. Chúng em đều sợ và có tâm lý tránh xa, không dám can ngăn. Em nghe nói trường nào cũng có những nhóm “nữ đại ca” như thế. Những bạn bị gọi ra mắng chửi, đánh có khi chỉ vì... ghét cái thái độ”.

Nguyễn Thị Hồng (học sinh lớp 11 Trường THPT TNT): “Những ngày gần đây, em cảm thấy xấu hổ khi ra đường bị người ta bảo “học sinh trường đó đấy”. Trường có nhiều bạn ngoan, học giỏi, nhưng cũng có những bạn hay bỏ học, nói dối cô và bố mẹ đi chơi với bạn trai, đi tụ tập. Chuyện mâu thuẫn, đánh nhau cũng có thể từ đó ra. Trường em từng có chuyện các bạn nữ mâu thuẫn, nhưng có ai liên quan đến đoạn clip kia thì em không rõ. Chúng em mong sự việc sớm được làm sáng tỏ“.

Phạm Minh Phương (học sinh lớp 7 Trường THCS Đống Đa, Hà Nội): “Em từng chứng kiến cảnh nhiều chị học sinh lớp lớn gọi một học sinh khác ra bên ngoài trường để “xử lý”. Bạn đó bị đánh, tuy không thô bạo như đoạn clip gây xôn xao nhưng cũng bị đau. Chúng em đều sợ và có tâm lý tránh xa, không dám can ngăn. Em nghe nói trường nào cũng có những nhóm “nữ đại ca” như thế. Những bạn bị gọi ra mắng chửi, đánh có khi chỉ vì... ghét cái thái độ”.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Cụm từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

2 bình luận

hoasimtim 24 tháng trước Phản hồi
Đây là những hình ảnh có thật diễn ra ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội sao? Tôi không thể tin vào mắt mình nữa và không biết những người khách du lịch nếu bắt gặp những cảnh tượng này thì họ sẽ nghĩ thế nào và làm gì đây.
Một Thủ đô ngàn năm văn hiến mà lại nói là những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên và được xem là bình thường sao?
Những học sinh như vậy là vô văn hóa thì không cần bàn nữa rồi. Còn người Hà Nội thì sao, sao họ lại thờ ơ, lạnh nhạt, vô trách nhiệm và không một chút tình người như vậy. Giả sử học sinh nữ bị đánh trong đó là con gái họ thì sao? Chẳng lẽ họ cũng để mặc kệ "sống chết mặc bay", xem đó là chuyện bình thường thế thôi à?
Những học sinh ngồi xung quanh đó có thể là tồng phạm nhưng những người đi đường, những người bắt gặp thì sao? Chẳng lẽ họ cũng không có nhân tính à?
Mong rằng lối sống của giới trẻ hiện nay sớm được chấn chỉnh để chúng ta có được một xã hội văn minh hơn!
0 bình chọn
hoasimtim 24 tháng trước Phản hồi
Đây là những hình ảnh có thật diễn ra ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội sao? Tôi không thể tin vào mắt mình nữa và không biết những người khách du lịch nếu bắt gặp những cảnh tượng này thì họ sẽ nghĩ thế nào và làm gì đây.
Một Thủ đô ngàn năm văn hiến mà lại nói là những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên và được xem là bình thường sao?
Những học sinh như vậy là vô văn hóa thì không cần bàn nữa rồi. Còn người Hà Nội thì sao, sao họ lại thờ ơ, lạnh nhạt, vô trách nhiệm và không một chút tình người như vậy. Giả sử học sinh nữ bị đánh trong đó là con gái họ thì sao? Chẳng lẽ họ cũng để mặc kệ "sống chết mặc bay", xem đó là chuyện bình thường thế thôi à?
Những học sinh ngồi xung quanh đó có thể là tồng phạm nhưng những người đi đường, những người bắt gặp thì sao? Chẳng lẽ họ cũng không có nhân tính à?
Mong rằng lối sống của giới trẻ hiện nay sớm được chấn chỉnh để chúng ta có được một xã hội văn minh hơn!
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang