Chuyện tình của nữ điệp viên Nga có "vẻ đẹp chết người”

Xem tin gốc 

VnMedia - 21 tháng trước 125 lượt xem

Chuyen tinh cua nu diep vien Nga co 've dep chet nguoi”

>>Chiêm ngưỡng vẻ "quyến rũ đến chết người" của Anna Chapman

Anna Chapman.

(VnMedia) - Một người đàn ông Anh tự nhận là chồng cũ của mỹ nữ bị tình nghi là gián điệp Nga - Anna Chapman (vừa bị bắt tuần trước tại Mỹ), mới đây đã lên báo kể về mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi giữa họ, đồng thời tiết lộ một số thông tin “động trời” về người vợ cũ đó.

Alex Chapman, 30 tuổi, đến từ Bournemouth, Dorset, đã kể với tờ Daily Telegraph của Anh rằng anh đã gặp Anna tại một bữa tiệc năm 2002 và họ đã không thể rời mắt khỏi nhau. Một đám cưới tưng bừng và lãng mạn của cặp trai tài gái sắc đã diễn ra chỉ 5 tháng sau đó.

Alex thừa nhận anh “không hề ngạc nhiên” khi người vợ cũ của mình bị bắt, đồng thời tiết lộ bố vợ cũ của anh từng là một nhân vật cấp cao trong Cục Tình báo trung ương Nga (KGB). Tiết lộ động trời này có thể sẽ gây bất lợi đối với Anna.

Luật sư của Alex - ông Max Clifford cho biết thân chủ của ông đã có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với nữ “điệp viên” quyến rũ Anna. Tuy nhiên, theo lời Alex, khi cuộc hôn nhân của họ đang tiến triển tốt đẹp thì Anna bắt đầu trở nên ngày một “xa cách và bí hiểm”.

"Mối quan hệ đó đã bắt đầu thay đổi khi Anna trở nên xa cách với chồng và dành phần lớn thời gian để giao du, tiếp xúc với giới những người quyền lực, lắm tiền. Cô ấy thường xuyên xuất hiện tại những buổi ra mắt phim," ông Clifford cho BBC biết.

Luật sư Clifford cho biết Alex cũng đã kể với ông về người cha của Anna – nhà ngoại giao Nga - Vasily Kushchenko. Alex tiết lộ, ông này có “ảnh hưởng cực lớn” đến con gái. "Cha cô ấy là trung tâm của tất cả mọi việc cô ấy làm," luật sư Clifford nhấn mạnh.

Theo ông Clifford, Alex đã có cuộc trò chuyện với vợ cũ ở Mỹ chiều hôm qua (2/7). Người luật sư này miêu tả Alex đang “rất mệt mỏi” và “bối rối” về chuyện của người vợ cũ. Ông Clifford cũng khẳng định Alex và Anna vẫn là “những người bạn tốt”, và cô ấy đã liên tục khẳng định mình vô tội trong vụ án gián điệp liên quan đến Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph, Alex cho biết anh đã gặp bố của Anna trong tuần trăng mật ở Zimbabwe năm 2002. Khi đó, ông Kushchenko đang là một nhà ngoại giao ở đây.

"Tôi đã hỏi vợ mình là ông ấy làm nghề gì và Anna chỉ trả lời ông ở Zimbabwe để đại diện cho chính phủ Nga trong một số lĩnh vực. Ông ấy không tin tưởng bất kỳ ai. Ông ấy hỏi tôi tại sao lại chọn một cô dâu Nga và hỏi xem tôi có công việc làm ăn gì ở Nga hay không. Tôi trả lời là không.

"Ông ấy có vẻ sợ hãi. Ông ấy không bao giờ giới thiệu tôi với những người Nga khác đến chơi nhà ông ấy. Và dường như, ông ấy được bảo vệ cẩn thận hơn các nhà ngoại giao khác," Alex cho biết.

Alex cũng kể với tờ Daily Telegraph rằng: "Anna đã nói với tôi là cha của cô ấy là một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ KGB. Cô ấy cũng tiết lộ cha mình từng là một điệp viên của "nước Nga cũ". Khi tôi biết tin vợ cũ của mình bị bắt vì bị tình nghi làm gián điệp, nói thật là tôi không hề ngạc nhiên chút nào."

Cơ quan Tình báo Anh (MI5) hôm 30/6 đã có cuộc thẩm vấn Alex về mối quan hệ của anh này với nữ điệp viên xinh đẹp Anna. Theo tiết lộ của phóng viên BBC Gordon Corera, MI5 và FBI đang trao đổi với nhau một vấn đề chính, đó là, liệu Anna có phải từng là một gián điệp ngầm tích cực cho Nga ở Anh hay không.

"Có vẻ như là sau khi lấy chồng, cô ấy mới bắt đầu thay đổi và bắt đầu sống một cuộc đời bí mật. Điều này chứng tỏ cô ấy có thể đã tích cực làm gián điệp cho Nga ở Anh theo một cách nào đó hoặc ít nhất là chuẩn bị mọi thứ để trở thành một điệp viên tích cực khi đang sống ở Anh,” phóng viên Corera nhận định.

"Nhưng nếu cô ấy đã từng làm gián điệp ở Anh thì họ phải tìm được ai là người cô ấy cùng phối hợp hành động và cô ấy đã thu thập được những thông tin mật gì," phóng viên Corera cho biết thêm.

Anna Chapman, 28 tuổi, đã từng làm việc trong ngành tài chính trong vài năm sau khi chuyển tới sống ở thủ đô London năm 2002. Theo Telegraph, Anna đã trở về Nga khi cuộc hôn nhân của cô với Alex chấm dứt năm 2006. Sau đó, cô đã chuyển tới Mỹ và thiết lập một công ty chuyên kinh doanh bất động sản qua mạng.

Anna đã bị bắt giữ cùng 9 người khác và bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga trên lãnh thổ Mỹ. 1 nghi phạm khác hiện đang lẩn trốn ở Síp. Trong khi 9 nghi phạm có thể phải đối mặt với 2 tội danh là rửa tiền với mức án tối đa 25 năm tù giam và âm mưu làm gián điệp với mức án cao nhất là 5 năm tù thì Anna và một người khác có khả năng chỉ phải đối mặt với tội danh âm mưu làm gián điệp.

Hồi đầu tuần này, một tòa án ở Mỹ đã từ chối không cho Anna được bảo lãnh tại ngoại.

Sự xuất hiện của Anna với vẻ đẹp được báo giới miêu tả là “quyến rũ đến chết người” đã khiến vụ scandal gián điệp liên quan đến Anh-Mỹ thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Hình ảnh và những bài viết về Anna xuất hiện tràn ngập trên các tờ báo trong mấy ngày gần đây.

Liên quan đến vụ scandal gián điệp gây chấn động thế giới, các công tố viên Mỹ mới đây cho biết một nghi phạm có tên là Juan Lazaro đã thú nhận làm gián điệp cho điện Kremlin. Trong khi đó, hai kẻ tình nghi khác là Patricia Mills và Michael Zottoli đã thừa nhận là người Nga và tên thật của họ là Mikhail Kutzik và Natalia Pereverzeva.

Việc Mỹ tuyên bố phá vỡ một mạng lưới gián điệp lớn của Nga diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm hết sức thành công của Tổng thống Dmitry Medvedev đến Washington. Mặc dù vậy, cả Moscow và Washington đều khẳng định vụ scandal này sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Kiệt Linh - (theo BBC, AP)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Tổ chức
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang