Chuyện thường ngày: Có sao đâu!

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 29 tháng trước 10 lượt xem

TT - Cậu con trai đi học về đã hét toáng lên khoe: ”Bố ơi, con mới được bầu làm lớp trưởng. Có mừng cho con không?”.

>> Hà Nội được bình chọn đô thị sạch 2009: Do bình bầu tập thể

>> Hà Nội: đô thị sạch chưa sạch!

- Cái gì? Con làm lớp trưởng? Tính gạt bố hay sao. Hay là các bạn chơi khăm gì con đây?

- Không, thật mà bố. Cô giáo chủ nhiệm đưa ra một loạt tiêu chí để bình chọn, sau đó cô chỉ định bạn nào lớp trưởng, bạn nào lớp phó học tập...rồi cả lớp biểu quyết.

- Nhưng làm lớp trưởng thì phải ngon lành, không học nhất lớp cũng phải trong top ten, tác phong chững chạc, có kỹ năng lôi cuốn bạn bè... Đằng này, bố thấy con học thì gần chót, tác phong thì luộm thuộm, chơi nhiều hơn học, tập vở thì lem nhem...sao có thể làm gương tốt được cho các bạn, sao lại làm lớp trưởng được!

- Không sao đâu mà bố, các bạn lớp phó cũng như con cả thôi.

- Ái chà, vụ này hơi lạ đó nghen. Phải hỏi cô giáo chủ nhiệm thêm...

- Bố khỏi hỏi, nhiều bạn cũng thắc mắc như bố và cô đã giải thích luôn rồi. Cô dẫn chứng Hà Nội dù chưa sạch nhưng cũng được bầu là đô thị sạch của quốc gia năm 2009 đó thôi. Có sao đâu! Vì vậy, con có luộm thuộm cũng làm lớp trưởng được vậy. Có sao đâu!

- !!!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang