Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Xem tin gốc 

KTĐT - 21 tháng trước 31 lượt xem

KTĐT - Cuối tuần vừa rồi, khi dạo phố xong, gia đình tôi vào khu Hồ Gươm ngắm cảnh. Gần chỗ chúng tôi là hai bố con đang ngồi trên ghế đá. Uống xong hộp sữa tươi, người con hỏi bố: Bố ơi! Để cái hộp sữa này vào đâu ạ? Thùng rác ở đâu bố nhỉ?

- Con cứ ném xuống vỉa hè này này! - Người bố tỉnh bơ nói.

- Không, cô giáo bảo không được vứt rác bừa bãi, phải bỏ vào thùng rác cơ.

- Con cứ vứt đi, không sao đâu. Ai cũng làm như con mà.

- Không, con không vứt xuống vỉa hè đâu. Cô giáo bảo làm thế là bé không ngoan, là làm mất vệ sinh, làm bẩn đường phố. Cô giáo biết là cô giáo phạt đấy bố ạ. Bố cũng bảo con phải nghe lời cô giáo còn gì - Cậu bé vẫn cố nói lại với bố.

Có lẽ nhận thấy mọi lời thuyết phục đều vô ích, ông bố liền giật phắt cái hộp sữa trên tay con rồi ném xuống vỉa hè. Phản ứng mạnh của ông bố khiến cậu bé nước mắt rưng rưng muốn khóc. Ông bố tiếp tục dọa cậu con trai: "Con hư, không nghe lời bố, về nhà bố phạt cho mà xem…"

Chứng kiến toàn bộ sự việc của hai bố con, vợ chồng tôi thấy cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết nghe lời cô giáo, biết phân biệt sự việc đúng sai. Thật buồn cho người bố đã có hành xử không hay với con mình.

Phương Nguyên

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang