Chuyện cái cổng chào

Xem tin gốc 

ICTNews - 20 tháng trước 6 lượt xem

ICTnews - Thế là Hà Nội vẫn có 5 cổng chào tượng trưng cho 5 cửa ô vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đó là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chính phủ với đề xuất của chính quyền thành phố.

Những cổng chào này sẽ được dựng bằng hoa, cây xanh và pano trang trí, kinh phí sẽ do các doanh nghiệp ủng hộ.

Như thế cũng là hài hòa, tiết kiệm và hợp lý hơn so với kế hoạch xây 5 cổng chào kiểu ào ào cho kịp tiến độ mà qua 2 lần chỉnh lại thiết kế các mẫu cổng chào này vẫn chẳng nhận được cái gật đầu ưng thuận của giới chuyên môn (các Hội kiến trúc sư).

Nhưng về lâu dài, hẳn các cơ quan có trách nhiệm cũng cần nghĩ đến việc thiết kế và xây dựng một cổng chào đẹp đẽ, quy mô và ấn tượng để ghi dấu và gợi nhớ đến một thành phố đã ngàn năm tuổi, từng được vinh dành là “Thành phố vì hòa bình”. Chẳng cần nhiều cổng đâu, một là đủ rồi!

Bên cạnh chiếc cổng chào biểu trưng trên thực tế như thế, người dân của Thủ đô cũng cần một cổng thông tin điện tử, nơi cung cấp ngày càng nhiều các dịch vụ công cho họ, để họ giao dịch với chính quyền ngày càng thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Có lẽ cũng không quá khó để chính quyền Thủ đô làm được điều này, miễn là họ có quyết tâm và hành động thực sự hướng về người dân.

Mà cũng chẳng riêng người dân Thủ đô đâu, người dân ở các tỉnh, thành khác trên đất nước này cũng đều mong tỉnh, thành của mình xây được những chiếc cổng điện tử như thế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ công để họ chủ động giao dịch, làm việc và được cung cấp dịch vụ một cách dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm. Đất nước cũng sẽ bớt đi được hàng trăm triệu đô la chi phí thời gian vào việc xếp hàng, giao dịch với các cơ quan công quyền (theo thống kê của Ngân hàng Thế giới – PV).

Nói thế thôi chứ bây giờ phần đa các bộ ngành, tỉnh thành đều đã có website quy mô lớn hay cổng thông tin điện tử rồi. Theo số liệu của Cục Ứng dụng CNTT (Bộ TT&TT), hiện có đến 91% các bộ, cơ quan ngang bộ và 98% các tỉnh, thành đã có website/cổng thông tin điện tử. Đó là kết quả của một “phong trào xây cổng điện tử” bắt đầu cách đây chừng 5-6 năm mà chúng tôi đã từng cảnh báo. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, cổng điện tử xây xong đã lâu nhưng lượng người qua lại chiếc cổng đó thì còn khá khiêm tốn. Khiêm tốn chẳng phải do lỗi người dân mà chính là bởi các cơ quan công quyền cung cấp quá ít các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Hơn 60% các dịch vụ công trực tuyến hiện nay mới dừng ở mức 1 và 2, tức là ở mức cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ, cũng như cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Chỉ có trên 30% dịch vụ công trực tuyến là ở mức 3, tức là mức các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Nhưng số các đơn vị hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 cũng ở mức độ rất khiêm tốn. Và Hà Nội chắc chắn không phải là đơn vị hành chính đi đầu trong lĩnh vực này.

Việc dựng cổng chào bằng hoa, cây xanh vào dịp Đại lễ ngàn năm là việc nên làm để Thủ đô trở nên xanh hơn, đẹp hơn trong ngày vui của mình. Nhưng sẽ là thiết thực và ý nghĩa hơn nhiều nếu hàng triệu người dân Thủ đô được cung cấp các dịch vụ hành chính công qua mạng. Khi đó, cuộc sống của họ hẳn dễ chịu và hạnh phúc hơn nhiều trong dịp Đại lễ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang